Báo Đồng Nai điện tử
En

Tấm lòng của anh Phát 'gà Đông Tảo'

08:03, 10/03/2023

Xuất thân từ một gia đình nghèo, anh Cao Vĩnh Phát (37 tuổi, ngụ ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) không chỉ nỗ lực vươn lên thoát nghèo mà còn giúp nhiều người làm ăn, kết nối hỗ trợ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn do thất nghiệp, đau bệnh...

Xuất thân từ một gia đình nghèo, anh Cao Vĩnh Phát (37 tuổi, ngụ ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) không chỉ nỗ lực vươn lên thoát nghèo mà còn giúp nhiều người làm ăn, kết nối hỗ trợ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn do thất nghiệp, đau bệnh...

Anh Cao Vĩnh Phát (trái) trao đổi với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) Nguyễn Văn Hải về những thông tin kêu gọi giúp đỡ trên tài khoản Facebook, Zalo cá nhân. Ảnh: Đ.Phú
Anh Cao Vĩnh Phát (trái) trao đổi với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) Nguyễn Văn Hải về những thông tin kêu gọi giúp đỡ trên tài khoản Facebook, Zalo cá nhân. Ảnh: Đ.Phú

* Vượt lên hoàn cảnh

Từ việc tiên phong đưa giống gà “tiến vua” Đông Tảo về nuôi tại ấp Xóm Hố vào năm 2015, anh Cao Vĩnh Phát, đoàn viên thanh niên xã Phú Hội, được Trung ương Đoàn TNCSHCM tặng giải thưởng danh giá Lương Định Của. Giải thưởng đó không chỉ đem lại tiếng vang cho Đoàn Thanh niên xã Phú Hội mà còn giúp cho thanh niên Cao Vĩnh Phát khẳng định được quá trình lập thân, lập nghiệp, thoát khó khăn từ mô hình này.

Anh Phát kể, năm 2010, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh bắt tay vào việc nuôi gà Đông Tảo thả vườn. Vốn là con trai cả trong nhà, gia đình lại nghèo nên anh dùng số tiền 10 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ quân nhân xuất ngũ và vay mượn thêm 5 triệu đồng để lập chuồng trại nuôi 50 con gà Đông Tảo giống. Dù lứa nuôi đầu gặp một số trục trặc do thiếu kinh nghiệm chăm sóc gà nhưng nhờ các cô, chú trong xã mạnh dạn hỗ trợ vốn để làm lại từ đầu, anh đã từng bước thành công.

“Trước và sau khi nhận Giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn, mô hình của tôi luôn đạt 300 con gà Đông Tảo thịt và 200 con gà giống đẻ trứng. Nhờ vậy, mỗi tháng tôi cũng có thu nhập từ 8-10 triệu đồng và giúp được rất nhiều con giống cho nông dân, thanh niên trong và ngoài xã nuôi” - anh Phát cho biết.

Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, việc nuôi gà Đông Tảo của anh Phát gặp khó khăn. Để giữ niềm đam mê lẫn phù hợp với thị trường tiêu dùng, anh giảm số lượng đàn xuống còn 100 con gà thịt và giống; đồng thời, chuyển sang lĩnh vực mới để tăng thu nhập là thu mua các dụng cụ đánh bắt cá do các nông dân trong vùng làm để đem bỏ mối cho những người bán lẻ kiếm lời.

Công việc thu mua công cụ đánh bắt cá, tôm thủ công trong vùng của anh Cao Vĩnh Phát giúp cho tài khoản Facebook, Zalo của anh được nhiều người biết. Ảnh: Đ.Phú
Công việc thu mua công cụ đánh bắt cá, tôm thủ công trong vùng của anh Cao Vĩnh Phát giúp cho tài khoản Facebook, Zalo của anh được nhiều người biết. Ảnh: Đ.Phú

Cũng với công việc mới mẻ này, cái tên Phát “gà Đông Tảo” càng nổi bật không chỉ nuôi gà Đông Tảo mát tay mà còn giúp người dân sông nước vùng Nhơn Trạch, Long Thành có thêm thu nhập từ công việc sản xuất các dụng cụ bắt tôm, cá thủ công như: lưới, lợp. Ngoài ra, Phát “gà Đông Tảo” còn được biết đến vì đã kết nối nhiều tấm lòng nhân ái để giúp những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Lúc tôi gặp khó khăn luôn được các chú, bác trong xã giúp đỡ. Nay kinh tế tạm ổn định, tôi phải có trách nhiệm giúp lại những người còn khó khăn thì mới đúng với tinh thần tương thân tương ái ở vùng đất Phú Hội anh hùng” - anh Phát tâm sự.

* Kết nối những tấm lòng

Vốn trải qua cái khó nghèo nên anh Phát rất đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào năm 2021, anh đã tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương, Ban điều hành ấp Xóm Hố đưa lương thực, thực phẩm miễn phí đến người dân tại các khu vực bị phong tỏa để phòng dịch. Anh cũng tình nguyện hiến máu cứu người được 30 lần theo sự vận động của ấp, xã.

Trong quá trình tiếp tế nhu yếu phẩm đến các khu vực phòng trọ công nhân trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, anh Phát gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ. Anh đã mạnh dạn chia sẻ các câu chuyện này lên mạng xã hội Facebook, Zalo và đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của nhiều bạn bè.

Mẹ con chị Danh Thị Kim Anh (ở trọ tại ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội) được anh Cao Vĩnh Phát kết nối mạnh thường quân giúp đỡ khi gặp khó khăn trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 vào năm 2021. Ảnh: Đ.Phú
Mẹ con chị Danh Thị Kim Anh (ở trọ tại ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội) được anh Cao Vĩnh Phát kết nối mạnh thường quân giúp đỡ khi gặp khó khăn trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 vào năm 2021. Ảnh: Đ.Phú

Anh Phát còn nhớ, đợt đầu tiên anh đăng Facebook về hoàn cảnh của chị Danh Thị Kim Anh (làm công nhân, ở trọ tại ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội) cùng chồng đã thất nghiệp 3 tháng, gia đình có 4 con nhỏ, trong đó có 1 bé mới sinh được 4 ngày cần sự giúp đỡ. Thời điểm đó, cả nhà nữ công nhân này có 6 người ở trong 1 phòng trọ chật chội. Thật bất ngờ, chỉ 1 ngày sau, anh nhận được số tiền gần 10 triệu đồng, cùng sữa, tã, thực phẩm của gần 20 mạnh thường quân nhờ anh đem tới phòng trọ tặng cho nữ công nhân này.    

Thấy việc làm của mình hiệu quả, lại được chính quyền xã Phú Hội, các cô, chú trong ấp Xóm Hố khen ngợi lẫn động viên nên anh Phát càng có thêm động lực để giúp kết nối các tấm lòng nhân ái. Anh lại đăng lời kêu gọi hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn của bé Nguyễn Thị Bối Bối (2 tuổi, con của anh Nguyễn Thế Giang và chị Nguyễn Thị Gọn, tạm trú tại nhà trọ của ông Dư Văn Đạt, ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội). Bé Bối Bối được các bác sĩ chuẩn đoán viêm phổi nặng, đa dị tật, cha mẹ không có tiền chạy chữa. Anh Phát còn vận động xin quần áo sơ sinh cũ cho bé. Chỉ trong 2 ngày, bé Bối Bối được các mạnh thường quân gửi tặng gần 30 triệu đồng và rất nhiều tã, quần áo mới, lẫn sữa...

Với lợi thế tài khoản Facebook, Zalo của anh Phát có trên 10 ngàn lượt người theo dõi (đa phần là người dân trong xã và người quen trong công việc giới thiệu thu mua, buôn bán các công cụ lưới, lợp, gà Đông Tảo), anh Phát quyết định sẽ giúp kết nối các hoàn cảnh khó khăn trong ấp, xã với bạn bè để mọi người được giúp đỡ khi cần thiết. Để việc vận động, kêu gọi thêm ý nghĩa, giá trị, anh Phát luôn trao đổi với các cô, chú có uy tín trong ấp, Hội Chữ thập đỏ xã về các hoàn cảnh cần giúp đỡ để đúng người thật, hoàn cảnh thật.

“Các cô, chú luôn căn dặn tôi làm từ thiện như vậy là rất tốt, đáng quý nhưng thông tin phải chính xác, cụ thể, rõ ràng, nhất là phải công khai ngay số tiền nhận, trao khi kết thúc vận động. Nhờ vậy, tới nay tôi đã đăng Facebook và cả Zalo kêu gọi giúp đỡ trên 20 trường hợp, số tiền ủng hộ từ 10-30 triệu đồng/trường hợp và được công khai ngay sau 1-2 ngày vận động” - anh Phát bộc bạch.

Thời gian tới, anh Phát sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo) để làm công tác từ thiện - xã hội ý nghĩa nhằm góp phần cùng địa phương tìm kiếm những tấm lòng nhân ái giúp đỡ những cảnh đời khốn khó trong ấp, xã.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Hội NGUYỄN VĂN HẢI bày tỏ: “Chúng tôi rất trân trọng và biểu dương anh Cao Vĩnh Phát, người con xã Phú Hội luôn biết kết nối trái tim nhân ái của cộng đồng tới những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ của xã”.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều