Báo Đồng Nai điện tử
En

Được làm việc sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn

10:02, 15/02/2008

Năm 1973, trong một lần đi làm rẫy, ông Nguyễn Văn Hoàng, quê ở xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) lúc ấy mới 16 tuổi đã không may vấp phải mìn của giặc Mỹ nên đã mất đi chiếc chân phải.

Năm 1973, trong một lần đi làm rẫy, ông Nguyễn Văn Hoàng, quê ở xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) lúc ấy mới 16 tuổi đã không may vấp phải mìn của giặc Mỹ nên đã mất đi chiếc chân phải. Rồi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ông cũng gặp được người phụ nữ yêu thương và thông cảm với hoàn cảnh của ông. Họ kết thành vợ chồng và có với nhau 3 đứa con. Cuộc sống của gia đình ông tuy có nhiều vất vả, khó khăn, nhưng luôn đầm ấm tiếng cười hạnh phúc. Tuy đã mất một chân nhưng ông vẫn tập đi xe đạp và ngày ngày trên chiếc xe đạp cũ ông rong ruổi cả mấy chục cây số, cũng có khi lên tận thị trấn Trảng Bom, ngã ba Dầu Dây bán từng tờ vé số để gom góp những đồng tiền lời ít ỏi tự lo cho bản thân và gia đình. Ông cho biết: "Về mùa khô đi lại còn thuận tiện, chứ khổ nhất là mùa mưa. Có hôm tôi đi bán gặp mưa, đường sình lầy té dơ hết cả người lẫn vé số. Mọi người thấy hoàn cảnh của tôi như vầy, hay thường mua giúp nên có ngày tôi kiếm được 40-50 ngàn đồng. Nhưng cũng có ngày ế ẩm, đi suốt cả ngày cũng chỉ bán được vài tờ, không đủ tiền ăn cơm trưa. Con lớn của tôi năm nay 24 tuổi đã đi làm phụ giúp cha mẹ, nhiều khi thấy tôi như vầy nó không muốn cho tôi đi bán nhưng tôi nghĩ, mình còn sức khỏe làm được gì thì ráng làm để lo cho gia đình thì sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa và vui hơn".

Hương  Giang

Tin xem nhiều