Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu chuyện thường ngày
May cho hải cẩu

10:09, 17/09/2010

- Mới đây, ngư dân tại vùng đầm phá Tam Giang ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt được một con hải cẩu biển khi nó đang vào kiếm ăn trong các đầm nuôi tôm, cá ở đây.

- Mới đây, ngư dân tại vùng đầm phá Tam Giang ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt được một con hải cẩu biển khi nó đang vào kiếm ăn trong các đầm nuôi tôm, cá ở đây.

- Sao hải cẩu lại lưu lạc vào phá Tam Giang?

- Thì nghe các nhà khoa học nói trên báo là chuyện hải cẩu xuất hiện tại bờ biển Việt Nam nói chung và Thừa Thiên - Huế nói riêng là một hiện tượng hiếm thấy từ trước đến nay. Nguyên nhân có thể do biến đổi khí hậu.

- Bây giờ thì người ta làm gì với con vật này?

- Theo luật pháp đối với động vật quý hiếm, cá nhân đã phát hiện và bắt giữ hải cẩu không được phép mua, bán. Còn hiện nay, không biết cơ quan chức năng có giữ nó lại hay thả về biển thì chưa biết! Nghe đâu Viện Hải dương học Nha Trang đã trực tiếp đặt vấn đề tiếp nhận con hải cẩu này để nuôi dưỡng phục vụ mục đích nghiên cứu.

- Nếu đúng thế thì may cho chú hải cẩu này quá.

- Sao ông lại nói vậy?

- Thì con gì quý hiếm vào Việt Nam mà sống nổi với dân nhậu, dân chơi thú cảnh và dân săn bắt ông ơi!

Ba Pha

Tin xem nhiều