Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu chuyện thường ngày
Chậm như...

10:09, 06/09/2010

- Mới đây, hai con voi phục vụ hoạt động du lịch tại khu du lịch Thác Prenn (Đà Lạt) vừa bị kẻ trộm cắt mất đuôi. Cả 2 con voi đều bị cắt mất một đoạn đuôi dài khoảng 20cm, chảy máu nhiều nên hiện rất yếu dù đã được băng bó vết thương.

- Mới đây, hai con voi phục vụ hoạt động du lịch tại khu du lịch Thác Prenn (Đà Lạt) vừa bị kẻ trộm cắt mất đuôi. Cả 2 con voi đều bị cắt mất một đoạn đuôi dài khoảng 20cm, chảy máu nhiều nên hiện rất yếu dù đã được băng bó vết thương.

- Nghe đâu, do dân mình tin cái lông đuôi voi mang theo trong người thì

gặp may mắn nên người ta đã cắt cụt đuôi nhiều con voi... để lấy lông.

- Nghe nói đuôi voi bán được khoảng 70 - 80 triệu đồng nên có người đã hành động như thế!

- Như vậy cần phải được xử lý chứ!

- Tất nhiên là nếu cơ quan chức năng điều tra và bắt được người cắt đuôi voi. Nhưng nhìn tổng thể thì thấy mấy chuyện này nó quái quá ông ơi!

- Ông càm ràm làm chi. Ngay cả đến cụ Rùa Hồ Gươm, vốn được xem là biểu tượng tâm linh mà bọn họ có sợ đâu. Hôm qua, báo điện tử Dân Trí có bài viết rằng cụ Rùa này đang phải sống qua ngày với một lưỡi câu chùm mắc ở lưng cùng nhiều vết thương khác do những kẻ câu trộm tấn công.

- Quá đáng lắm rồi! Sao các cơ quan chức năng không mạnh tay xử lý?

- Họ cũng có ra tay hạn chế tình trạng này nhưng tác phong “rùa” và phản xạ đủng đỉnh như “voi” nên không kịp với bọn trộm thôi!

BA PHA

Tin xem nhiều