Báo Đồng Nai điện tử
En

Chung kết futsal châu Á: Nhật Bản có thay đổi lịch sử?

09:05, 10/05/2014

Giờ thì mọi người đều nhận ra trận thua 1-2 trước Uzbekistan ở vòng bảng là chủ đích của Nhật Bản nhằm tránh gặp Iran ở bán kết (rất tự tin sẽ đánh bại đương kim á quân Thái Lan tại tứ kết).

Giờ thì mọi người đều nhận ra trận thua 1-2 trước Uzbekistan ở vòng bảng là chủ đích của Nhật Bản nhằm tránh gặp Iran ở bán kết (rất tự tin sẽ đánh bại đương kim á quân Thái Lan tại tứ kết). Người Nhật có lý do để e dè Iran, bởi dù họ là đương kim vô địch nhưng Iran mới là đội tuyển futsal số 1 châu Á, với 10/12 lần đăng quang (2 lần còn lại Nhật lên ngôi ở giải 2006 và 2012 là nhờ Iran bất ngờ vấp ngã ở bán kết). Trong lịch sử 12 kỳ giải trước đây, Nhật Bản và Iran có đến 5 lần gặp nhau ở trận đấu cuối cùng (trong đó có 4 kỳ liên tiếp 2002-2005) và phần thắng đều thuộc đội tuyển Tây Á, trong đó lần gần nhất là vào năm 2007 vòng chung kết diễn ra tại chính Nhật Bản, nhưng Iran vẫn thắng đậm 4-1).

Và mọi tính toán của người Nhật đã đúng, sau khi vượt qua Thái Lan khít khao 3-2 ở tứ kết, Nhật Bản dễ dàng loại Kuwait 6-1, còn Iran hủy diệt Uzbekistan 10-0, để cả 2 lần thứ 6 đối đầu nhau ở trận chung kết vào 19 giờ hôm nay 10-5. Mọi hy vọng thay đổi lịch sử của đội tuyển Nhật Bản sẽ tùy thuộc vào việc họ có đối sách để vô hiệu hóa thế công khủng khiếp của Iran hay không, đặc biệt là chiếc máy dội bom Hossein Tayyebi đã có 14 bàn thắng.

Trước đó, vào lúc 16 giờ Kuwait và Uzbekistan sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Tiếc, lẽ ra Việt Nam đã có cơ hội thay chân Kuwait ở trận này (đồng nghĩa với chiếc vé dự World Cup 2016) nhưng lại mất thời cơ lịch sử chỉ…1 bàn và 5 giây.

Quang Minh

 

 

 

 

Tin xem nhiều