Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai trả nợ tại Lạch Tray: Bầm dập chiến thắng đầu tay

09:02, 23/02/2014

Có một sự thay đổi lớn trong quan điểm bố trí đội hình của HLV Trần Bình Sự ở trận đấu gặp Hải Phòng chiều 22-2 khi ông quay lại tin dùng các cựu binh công thần mùa trước.

Có một sự thay đổi lớn trong quan điểm bố trí đội hình của HLV Trần Bình Sự ở trận đấu gặp Hải Phòng chiều 22-2 khi ông quay lại tin dùng các cựu binh công thần mùa trước.

>>> Video clip

Ở hàng phòng ngự ngoài thủ môn Thanh Diệp thay đàn anh Danh Hoàng Tuấn, sau những sai lầm trong trận thua B.Bình Dương hậu vệ Chu Khánh Thành mất chỗ, Long Giang được chuyển sang cánh trái để Lê Hữu Phát lần đầu tiên ra sân ở vị trí quen thuộc hậu vệ phải và trung vệ Quang Trung thế chỗ của Thanh Tuấn. Ở tuyến giữa Đức Nhân cũng lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát hợp cùng Phạm Hữu Phát, Đức Thiện và Nguyễn Rodgers chơi thấp nhất, còn Luiz chơi như một tiền vệ tự do sau lưng tiền đạo cắm Gomez. Rõ ràng đội hình này hợp lý và cân bằng hơn hẳn, phù hợp với đấu pháp phòng ngự phản công trên sân khách.
Đồng Nai vượt qua Hải Phòng (đỏ) ngay trên sân khách
Đồng Nai vượt qua Hải Phòng (đỏ) ngay trên sân khách

Dù vậy những phút đầu tiên các cầu thủ Đồng Nai vẫn có những biểu hiện tâm lý, hàng tiền vệ dù có đến 5 người liên tục bị lấn át, “đè” về rất sâu. Phút thứ 4 nếu đội trưởng Quang Trung không kịp lùi về phá bóng trước mũi giày Đình Tùng sau pha căng ngang của Fagan rất có thể Thanh Diệp đã phải vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên với việc dàn công Hải Phòng khá thường, sau khi bắt nhịp, quân bình được thế trận, chính đội khách mới là người tạo được cơ hội nguy hiểm thật sự đầu tiên. Phút 31 nhận đường chuyền của Đức Thiện, Phát “Phạm” tung cú sút xa sở trường, bóng bật tay thủ môn Thanh Thắng dội xà.

Đây chính là lời cảnh báo cho Hải Phòng, bởi 12 phút sau tình huống này lưới của đội chủ nhà đã rung lên từ pha phản công mẫu mực của Đồng Nai. Tiền đạo Gomez lùi về rất sâu hỗ trợ phòng ngự, có bóng đẩy nhanh cho Đức Thiện thoát đi dọc biên trái, hút theo cả 3 chiếc áo đỏ trả vào cho Luiz trong tư thế hoàn toàn trống trải để cầu thủ người Brazil có bàn thắng đầu tiên ở V-League. Trước khi hiệp I khép lại, Đồng Nai còn suýt có bàn thắng thứ 2 nếu pha dứt điểm cầu vồng đẹp mắt của Gomez không đi cao.

Hiệp II Hải Phòng tràn lên, trừ Fagan, người chơi xuất sắc nhất trận này của chủ nhà, HLV Dylan Keer lần lượt thay toàn bộ hàng công. Tuy nhiên khi các chân sút Hải Phòng còn loay hoay bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Đồng Nai thì sân Lạch Tray lại chết lặng lần thứ 2. Phút 66 Luiz giật gót rất đẹp cho Phạm Hữu Phát thoát xuống bên cánh phải bấm vào góc gần, trước sức ép ập vào của Đức Nhân, thủ môn Thanh Thắng của Hải Phòng đã vụng về, lúng túng đưa luôn bóng vào lưới, tặng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội bóng cũ.

Với khoảng cách an toàn Đồng Nai càng chơi tự tin trong khi đó đội bóng đất Cảng từ nôn nóng bắt đầu hoảng loạn và đá gấu. Thiago, Thanh Diệp, Quang Trung, Lê Hữu Phát, Long Giang và đặc biệt là tiền vệ Hải Anh của đội khách liên tục bầm dập, nằm sân vì lăn xả cản phá các pha dứt điểm cũng như những pha truy cản và vào bóng thô bạo của các cầu thủ chủ nhà. Nhưng tất cả những gì mà Hải Phòng làm được là bàn gỡ danh dự từ chấm 11m của tiền đạo vào thay người Lucas, sau pha trọng tài cho rằng Đức Nhân phạm lỗi trong vùng cấm.

Câu thủ Đồng Nai ăn mừng chiến thắng
Cầu thủ Đồng Nai ăn mừng chiến thắng

Hiệp 2 có đến 6 phút bù giờ và đó là 6 phút mà Ban huấn luyện và tất cả các CĐV Đồng Nai theo dõi qua truyền hình trực tiếp như ngồi trên lửa đốt. Cuối cùng các học trò HLV Trần Bình Sự đã đứng vững, bảo toàn được chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Hương vị chiến thắng càng thêm đậm đà khi đây còn là cuộc đòi nợ ngọt ngào, “giải oan” cho thảm bại 0-4 ở chính Lạch Tray mùa trước. Với trận thắng đầu tay này Đồng Nai qua mặt chính Hải Phòng lên hạng 10 (cùng 6 điểm và hiệu số -2 nhưng hơn đối đầu trực tiếp).

* Ở trận đấu cùng giờ đội khách QNK Quảng Nam cũng giành chiến thắng trước chủ nhà ĐTLA với tỉ số 2-0. Cựu chân sút số 1 Đồng Nai Henry có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng đất Quảng sau pha solo ở phút 35. Phút 60, ĐTLA được chơi hơn người khi Hải Anh của Quảng Nam nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Tuy nhiên chính đội khách lại có thêm bàn thắng cũng sau một pha đột phá và dứt điểm cá nhân của Đinh Thanh Trung.

Như vậy sau vòng 6 chỉ còn 2 đội chưa biết mùi chiến thắng là ĐTLA, An Giang và cả 2 đại biểu ĐBSCL cũng nắm tay nhau chìm ở đáy bảng.

Kết quả vòng 6

Thứ sáu 21-2:

- Than QN – HAGL 3-3

- Thanh Hóa – HN T&T 3-1

- An Giang – B.Bình Dương 1-4

- SHB.ĐN – SLNA 2-1

Thứ bảy 22-2:

- Hải Phòng - Đồng Nai 1-2

- ĐTLA - QNK Quảng Nam 0-2

BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2014
VT Đội bóng Trận T H B BT BTSK BB HS TV Điểm
1 Thanh Hóa 6 5 1 0 10 4 4 6 12 0 16
2 Than Quảng Ninh 6 3 2 1 11 5 6 5 16 1 11
3 Hà Nội T&T 5 3 0 2 15 5 11 4 13 0 9
4 SHB Đà Nẵng 6 2 3 1 10 1 8 2 9 0 9
5 Becamex Bình Dương 5 2 1 2 11 7 8 3 7 0 7
6 Hoàng Anh Gia Lai 5 2 1 2 13 9 13 0 11 1 7
7 QNK Quảng Nam 5 2 1 2 8 3 12 -4 15 3 7
8 Sông Lam Nghệ An 5 2 0 3 10 3 8 2 8 0 6
9 XM The Vissai Ninh Bình 5 1 3 1 9 5 9 0 10 2 6
10 Đồng Nai 5 1 3 1 7 5 9 -2 16 1 6
11 Hải Phòng 6 1 3 2 8 5 10 -2 22 1 6
12 Đồng Tâm Long An 6 0 3 3 7 3 14 -7 13 0 3
13 Hùng Vương An Giang 5 0 1 4 2 0 9 -7 6 0 1
VT: Vị trí   -   Tr: Số trận   -   T: Trận thắng   -   H: Trận hòa   -   B: Trận thua   -   BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách   -   BB: Số bàn thua   -   HS: Hiệu số   -   TV: Số thẻ vàng   -   TĐ: Số thẻ đỏ

Đông Kha

 

Tin xem nhiều