Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 14 V-League: SLNA trút giận đòi lại ngôi đầu

10:06, 30/06/2013

Tất cả những ức chế dồn nén từ chuỗi 6 trận không thắng được đội chủ nhà xứ Nghệ trút hết lên đội chót bảng tội nghiệp ĐTLA.

Tất cả những ức chế dồn nén từ chuỗi 6 trận không thắng được đội chủ nhà xứ Nghệ trút hết lên đội chót bảng tội nghiệp ĐTLA. Các cầu thủ SLNA chơi bóng như chưa từng được chơi để làm nên một chiến thắng đậm nhất trong lịch sử V-League: 8-0, trong đó Công Vinh lập hẳn một cú poker để trở thành chân sút nội đầu tiên vươn lên độc chiếm ngôi đầu cuộc đua Vua phá lưới với 12 bàn thắng. Với chiến thắng tưng bừng trong trận đấu muộn nhất này, SLNA đòi lại ngôi đầu bảng từ tay anh em nhà T&T, SHB sau 2 vòng tạm mất.

 BXH sau vòng 14: 1/ SLNA (25đ, HS 15), 2/ SHB.ĐN (25, 6), 3/ HAGL (24, 7), 4/ HN T&T (23, 13), 5/ Thanh Hóa (21, 4), 6/ XM XTSG (19, 1), 7/ V.Hải Phòng (19, 1), 8/ Đồng Nai (17, -4), 9/ V.Ninh Bình (15, -1), 10/ B.Bình Dương (12, -6), 11/ K.Kiên Giang (12, -16), 12/ ĐTLA (11, -20).

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở cặp đấu “gà cùng chuồng” trên sân Hàng Đẫy khi lần đầu tiên truyền thống “3 đi 3 về” giữa 2 đội bóng của “bầu” Hiển bị phá bỏ. Bằng 2 bàn thắng muộn màng của Merlo và Milorad, SHB.ĐN đã không cho HN T&T đòi món nợ thua 0-1 ở lượt đi, đồng thời nhà ĐKVĐ lần đầu tiên vươn lên sánh ngang ngôi đầu (cùng 25 điểm với SLNA nhưng tạm xếp nhì vì kém hiệu số - do đôi bên chưa gặp nhau đủ 2 lượt nên dù SHB.ĐN thắng SLNA trong trận lượt đi trên sân nhà nhưng chưa tính đến chỉ số đối đầu trực tiếp). Thất bại này khiến đội đầu bảng T&T rơi luôn xuống vị trí thứ 4, bởi với chiến thắng đậm đà 3-0 trên sân K.Kiên Giang (số phận trận đấu được quyết định chỉ sau 28 phút với 3 bàn thắng của Oseni, Hoàng Thiên và Evaldo), HAGL đã trở lại hạng 3. Trong khi đó, K.Kiên Giang rớt xuống vị trí áp chót do trên sân nhà, B.Bình Dương có thêm 1 điểm sau trận hòa V.Ninh Bình 0-0.

Trần Đỗ

 

 

Tin xem nhiều