Báo Đồng Nai điện tử
En

Trận đấu tưởng niệm trung vệ thép Phạm Đình Phước

09:06, 14/06/2013

Mấy ngày qua, người hâm mộ bóng đá Bình Dương và Đồng Nai đều thảng thốt khi hay tin cựu trung vệ ĐT Việt Nam, Becamex Bình Dương (B.BD) và Đồng Nai Phạm Đình Phước qua đời tại nhà riêng (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) vì bạo bệnh dù tuổi đời còn trẻ (38 tuổi).

Mấy ngày qua, người hâm mộ bóng đá Bình Dương và Đồng Nai đều thảng thốt khi hay tin cựu trung vệ ĐT Việt Nam, Becamex Bình Dương (B.BD) và Đồng Nai Phạm Đình Phước qua đời tại nhà riêng (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) vì bạo bệnh dù tuổi đời còn trẻ (38 tuổi).

Các cầu thủ dành 1 phút tưởng niệm trước trận đấu.
Các cầu thủ dành 1 phút tưởng niệm trước trận đấu.

Để tưởng nhớ cựu tuyển thủ Đình Phước, chiều 13-6, các bạn bè từng thi đấu ở B.BD, Đồng Nai và đội tuyển quốc gia, như: Trung Vĩnh, Văn Hải, Đức Mạnh, Trường Giang, Anh Đức, Phước Tứ… thi đấu trận giao hữu giữa hai đội Chiến Hữu (bạn bè, cựu tuyển thủ B.BD) và Khánh Cho (cựu tuyển thủ Đồng Nai) tại sân Đồng Khởi, thu hút đông đảo khán giả đến xem, chia sẻ. Trận đấu diễn ra với nhiều pha bóng đẹp, gay cấn, song sau mỗi pha ghi bàn các cầu thủ không vui mừng như thường lệ mà ngậm ngùi dành tặng cho người bạn quá cố của mình. Trận đấu khép lại với tỷ số 7-7.

Phạm Đình Phước có biệt danh là “Phước cụ” trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Đồng Nai, được HLV Trần Bình Sự phát hiện. Anh được coi là trung vệ thép (số 5) của B.BD, đóng góp lớn vào chiến tích giành 2 cúp VĐQG V-League, Siêu cúp quốc gia Việt Nam của B.BD, được nhiều lần gọi vào ĐTQG Việt Nam.

Huy Anh - Văn Chính

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích