Báo Đồng Nai điện tử
En

SLNA nối dài chuỗi trận không thắng

10:06, 16/06/2013

Gặp đội bóng yếu Kiên Giang trên sân nhà nhưng SLNA vẫn không sao chấm dứt được chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp khi để Kiên Giang gỡ hòa 2-2 ở phút 94.

Gặp đội bóng yếu Kiên Giang trên sân nhà nhưng SLNA vẫn không sao chấm dứt được chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp khi để Kiên Giang gỡ hòa 2-2 ở phút 94.
chuoi-1371306381_500x0.jpg
SLNA dẫn trước đến phút 94 nhưng không thể bảo vệ thành quả. Ảnh: Đức Đồng.

Có thêm đợt nghỉ 3 tuần nhưng SLNA vẫn không có sự tiến bộ nào về lối chơi, hàng thủ tiếp tục chơi thiếu gắn kết, thiếu tập trung, còn hàng công vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Trong trận này, HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ sử dụng hai ngoại binh do tiền đạo Willis Plaza sa sút phong độ trong thời gian qua.

Vòng 12 V-League 2013
Thứ bảy (15/6)
16h30 Đà Nẵng - Bình Dương 1-1
(Hà Minh Tuấn 36' - Tăng Tuấn 16')
18h Xuân Thành Sài Gòn - Hải Phòng 4-1
(Nsi 40' 90', Đinh Hoàng Max 67' 79' -
Lê Văn Tân 55')
18h SLNA - Kiên Giang 2-2
(Kavin Bryan 24' 68' - Suleiman 19',
Ngọc Hải đá phản 94')
 
Chủ nhật
16h Đồng Nai - Thanh Hóa
17h Hà Nội T&T - Ninh Bình
17h Đồng Tâm - HAGL

Để thay thế cho vị trí này, HLV Hữu Thắng đưa tiền vệ Hector lên đá cao hơn nhưng có vẻ phương án này không mang lại nhiều hiệu quả dù Hector chơi khá hay. Tuy nhiên, khoảng trống mà cầu thủ này để lại ở tuyến giữa khá lớn và không được lấp đầy nên các pha phát động tấn công của SLNA ở trận này không tốt.

Trong khi đó, hai tiền vệ cánh Trọng Hoàng và Công Vinh đều chơi không tốt ở trận này. Nếu như Công Vinh còn góp mặt trong một số pha kiến tạo nguy hiểm thì Trọng Hoàng lại thường tỏ ra vô duyên trong nhiều tình huống tấn công. Cầu thủ này có hai cơ hội rất tốt để ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ, trong đó có pha đối mặt với thủ thành đối phương ở phút 64.

Chơi hay nhất bên phía SLNA ở trận này vẫn là hai cầu thủ ngoại Hector và Kavin Bryan. Hector chơi khá xông xáo, đóng góp vào hầu hết các tình huống tấn công, trong khi Kavin Bryan thể hiện sự sắc sảo trong các tình huống kết thúc. Trong pha bóng SLNA gỡ hòa 1-1 ở phút 25, cú sút không trúng tâm bóng của Hector bất ngờ trở thành đường chuyền đẹp cho Kavin Bryan đệm bóng vào cầu môn. Ngoài ra, Kavin Bryan còn là tác giả bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ pha nhanh chân đệm bóng sau tình huống phạt góc.

SLNA thua vì bóng bổng
SLNA thua vì bóng bổng

Tuy nhiên, những thành quả đó đều bị hàng thủ còn khá non kinh nghiệm của SLNA phá hủy. Trong bàn thua bất ngờ của SLNA ở đầu trận, cặp trung vệ và thủ môn SLNA thiếu kinh nghiệm trong phối hợp để cho tiền đạo Felix nhanh chân xỉa bóng qua đầu thủ môn Nguyên Mạnh đã dâng cao và không kịp lùi về. Trách nhiệm chính trong tình huống này thuộc về trung vệ Mạnh Hùng với pha can thiệp vừa chậm vừa hời hợt.

Sau khi Nguyên Mạnh bị chấn thương nặng phải ra sân, người thay thế là Viết Nam có pha ra vào thiếu chuẩn xác ở phút 94 tạo nên pha lộn xộn và bóng đập vào người của Kavin Bryan đi thẳng về phía khung thành. Nỗ lực cản phá của Ngọc Hải không thể cứu thua và Kiên Giang có bàn gỡ 2-2. Điều đáng tiếc là SLNA bị gỡ hòa khi mà đối thủ của họ chỉ còn 10 người sau khi Kiên Trung nhận thẻ đỏ trực tiếp trong tình huống khiến Nguyên Mạnh chấn thương.

Đây là trận thứ năm liên tiếp SLNA không biết đến chiến thắng và họ đang vơi dần hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Trận hòa này khiến SLNA đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng nếu Hà Nội T&T hoặc HAGL thắng trong trận đấu chiều 16/6.

VnExpress

 

Tin xem nhiều