Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 8 V-League: Lần đầu...

10:05, 06/05/2013

Cùng có “lần đầu”, nhưng cảm xúc của SLNA và B.Bình Dương (BD) là hoàn toàn trái ngược.

Cùng có “lần đầu”, nhưng cảm xúc của SLNA và B.Bình Dương (BD) là hoàn toàn trái ngược. Sau 8 vòng đấu, cuối cùng lần đầu tiên đội bóng đất Thủ cũng được tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng, tuy chưa giúp BD thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ, nhưng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước á quân HN T&T đã giúp thầy trò ông Lê Thụy Hải trút được gánh nặng ngàn cân để bắt đầu hướng đến những ngày tươi sáng hơn. Trong khi đó, cú vấp ngã của SLNA bởi bàn thua đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+4) tại phố núi khiến “cả làng” hồ hởi (tất nhiên ngoại trừ người hâm mộ xứ Nghệ), bởi nó tránh cho cuộc đua đến ngôi vô địch sớm trở thành cuộc độc diễn. Bị chặn lại ở vòng này, SLNA đã bị HAGL rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn đúng bằng 1 trận thắng. “Cựu vương” năm 2003, 2004 đã chính thức trở lại đường đua, nhất là khi một loạt các đối thủ trực tiếp phía sau lượt này đều rơi rụng.

Xếp hạng sau vòng 8: 1/ SLNA (19đ), 2/ HAGL (16), 3/ V.Hải Phòng (11, 11/7), 4/ Đồng Nai (11, 13/16), 5/ HN T&T (10, 14/10), 6/ Thanh Hóa (10, 15/14), 7/ SHB Đà Nẵng (10, 6/5), 8/ V.Ninh Bình (9, 14/13), 9/ XM XTSG (7, 4/5), 10/ ĐTLA (7, 9/14), 11/ K.Kiên Giang (5, 9/17), 12/ B.Bình Dương (4, 8/15).

Cùng với BD, trên sân nhà K.Kiên Giang cũng có trận thắng đầu tiên trong mùa, có giá trị 6 điểm bởi giành được trước đối thủ trực tiếp ĐTLA. Đáng nói, “người hùng” mang về thắng lợi bằng vàng này lại là chân sút Suleiman (vừa bị XM XTSG thải loại) với cú đúp ngay trong ngày ra mắt giúp K.Kiên Giang thực hiện cuộc lội ngược dòng sau 2 lần bị dẫn trước.

Bất ngờ lớn nhất vòng này là cuộc quỵ ngã của SHB Đà Nẵng tại Ninh Bình. Sau khi dẫn trước ở hiệp 1 với bàn thắng của tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn, không ai nghĩ đến kịch bản đội khách sẽ sụp đổ nặng nề. Một mình Moussa đã lập cú poker đầu tiên tại V-League 2013 với 4 bàn thắng xuyên thủng hàng phòng ngự Đà Nẵng như đi vào chỗ không người (qua đó chân sút người Bờ Biển Ngà vươn lên độc chiếm ngôi đầu Vua phá lưới với 7 bàn). Việc xoay tua cầu thủ (Merlo, Quốc Anh chỉ vào sân ở cuối trận) hay thiếu vắng trung vệ Cosmin cũng không thể là lý do bào chữa cho sự lỏng lẻo đến kỳ lạ của hàng thủ đội khách. Một vòng đấu đáng thất vọng cho cả nhà ĐKVĐ lẫn á quân của giải.

Ở trận đấu muộn nhất, thua XM XTSG 1-2, Thanh Hóa chấm dứt chuỗi bất bại trên sân khách sau 3 trận toàn hòa.

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều