Báo Đồng Nai điện tử
En

Real Madrid 2-0 Dortmund: ’Mou Team’ chia tay giấc mơ Decima trong chiến thắng

08:05, 01/05/2013

Thua 1-4 ở lượt đi, Real Madrid phải thắng Dortmund 3-0 ở trận Bán kết lượt về nếu muốn giành quyền chơi trận Chung kết Champions League mùa này. Nhưng dù đã gây sức ép cực lớn thì đội bóng của Jose Mourinho cũng ‘chỉ’ thắng được 2-0 và ngậm ngùi nhìn Dortmund đi tiếp.

Thua 1-4 ở lượt đi, Real Madrid phải thắng Dortmund 3-0 ở trận Bán kết lượt về nếu muốn giành quyền chơi trận Chung kết Champions League mùa này. Nhưng dù đã gây sức ép cực lớn thì đội bóng của Jose Mourinho cũng ‘chỉ’ thắng được 2-0 và ngậm ngùi nhìn Dortmund đi tiếp.


Dù thắng trận nhưng Real vẫn phải dừng bước - Ảnh Getty

Đội chủ nhà đã nhập cuộc rất tốt và chơi bùng nổ trong khoảng 20 phút đầu tiên. Mọi chuyện có lẽ đã khác với Real Madrid nếu như họ tận dụng cơ hội tốt hơn, đặc biệt là trong những phút đầu tiên của trận đấu, thời điểm mà đội bóng áo Trắng đã gây sức ép dữ dội lên phần sân của Dortmund. Chỉ trong vòng 16 phút đầu trận, Real đã có 3 cơ hội ngon ăn của Higuain, Cristiano Ronaldo và Oezil nhưng tất cả đều bỏ lỡ.

Ngay ở phút thứ 4, Higuain đã có cơ hội đối mặt với Weidenfeller nhưng cú sút của tiền đạo người Argentina đã bị thủ môn của Dortmund xuất sắc dùng chân cản phá. Đến phút thứ 14, đến lượt Ronaldo được trao cơ hội nhưng cú vô-lê của cầu thủ người BĐN lại đưa bóng vào đúng người của Weidenfeller. Chỉ 2 phút sau đó, Real tiếp tục phung phí cơ hội khi Oezil dứt điểm không thành công trong pha đối mặt với Weidenfeller.

Nếu Real có bàn thắng sớm từ một trong ba cơ hội này, có lẽ họ đã có thể làm nên một cú lội ngược dòng, thay vì phải chờ tới những phút cuối mới ghi được 2 bàn và bị loại một cách đau đớn. Hơn nữa, nếu có bàn thắng sớm, tinh thần của Real sẽ thoải mái hơn, và từ có đó sẽ chơi bóng thanh thoát hơn, thay vì ‘như đeo chì’ trong phần lớn thời gian của trận đấu. 

Tuy vậy, trong bóng đá không có từ "nếu", và các cầu thủ Real chỉ có thể tự trách mình vì đã phung phí cơ hội một cách đáng tiếc trong một trận đấu mà họ buộc phải ghi ít nhất 3 bàn.

 Dortmund dần dần lấy lại tinh thần để chơi giằng co với đối phương kể từ đó. Ngay đầu hiệp 2, cú sút bóng dội xà ngang của Lewandowski báo hiệu một hiệp đầu đầy khó khăn cho Real Madrid. Họ tiếp tục bất lực và bế tắc trước lối chơi phòng ngự-phản công sở trưởng của Dortmund và ít nhất một lần suýt phải trả giá nếu không có sự xuất thần của thủ thành Diego Lopez. 

Bỏ lỡ nhiều cơ hội để kết liễu đối phương, đoàn quân của HLV Jurgen Klop đã phải “sống trong sợ hãi” trong 10 phút cuối cùng - quãng thời gian Real liên tiếp có 2 bàn thắng do công của cầu thủ vào sân thay người Karim Benzema và đội trưởng Sergio Ramos. Sống sót sau hơn 5 phút bù giờ, Dortmund lần đầu tiên kể  giành vé vào trận chung kết Champions League kể từ năm 1997. Đó là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng của Đức sau tất cả những gì họ đã thể hiện sau cả 2 lượt trận để vượt qua gã khổng lồ của Tây Ban Nha với tổng tỷ số 4-3.


Tình huống Higuain bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 4


Alonso tiếp tục bị kèm cặp chặt như trận lượt đi - Ảnh PA

PV (tổng hợp)

Tin xem nhiều