Báo Đồng Nai điện tử
En

Man City tiếp tục “đánh sập” Old Trafford

09:04, 09/04/2013

Lần gần nhất tới Old Trafford, Man City đã ra về với đại thắng. Lần này, thày trò Mancini tiếp tục là những người có được niềm hạnh phúc, các pha lập công của Aguero và Milner đã giúp nhà ĐKVĐ giành chiến thắng và rút ngắn khoảng cách với MU xuống còn 12 điểm.

Lần gần nhất tới Old Trafford, Man City đã ra về với đại thắng. Lần này, thày trò Mancini tiếp tục là những người có được niềm hạnh phúc, các pha lập công của Aguero và Milner đã giúp nhà ĐKVĐ giành chiến thắng và rút ngắn khoảng cách với MU xuống còn 12 điểm.

Milner mở tỷ số ở phút 51 sau cú sút ở đầu vòng cấm địa, 7 phút sau đội chủ nhà gỡ hòa và đó là một bàn thắng tính là pha phản lưới nhà của Kompany sau cú đánh đầu của Jones. Đến phút 79, Auguero đã để lại tuyệt phẩm với một cú đi bóng độc diễn bỏ lại hàng thủ của đội chủ nhà và sút tung nóc lưới cầu môn của De Gea ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.
 
Chiến thắng ngọt ngào thứ 2 liên tiếp của Man City tại Old Trafford
Chiến thắng ngọt ngào thứ 2 liên tiếp của Man City tại Old Trafford
 
Man City đã giành chiến thắng lần thứ 2 liên tiếp khi phải làm khách trên sân của MU, đó là phần thưởng ngọt ngào cho thày trò Mancini, đặt biệt sau thất bại đau đớn trên sân nhà ở lượt đi thì chiến thắng này của nhà ĐKVĐ giống như là “sự trả thù ngọt ngào”. Thắng lợi dành cho Man City là xứng đáng khi các ngôi sao của các đội bóng này biết tỏa sáng đúng thời điểm để đem lại các bàn thắng và mang về 3 điểm.
 

 

Với MU, đội chủ sân Old Trafford đã phải chịu thất bại thứ 2 liên tiếp sau khi đã bị Chelsea đánh bật khỏi đấu trường FA Cup hồi đầu tuần trước. Thất bại trước Man City vẫn giúp “Quỷ đỏ” đứng trên đối thủ cùng khoảng cách 12 điểm. Số điểm đủ an toàn để giúp MU về đích sớm trong cuộc đua tới ngôi vô địch nhưng rõ ràng giờ đây Ferguson đang bắt đầu cảm thấy đau đầu với phong độ của các học trò khi mà các cầu thủ MU đang có dấu hiệu chững lại.
 
Bước vào trận đấu tại Old Trafford, cả MU và Man City đều không giấu giếm ý định giành trọn 3 điểm. Cả hai đội đều đẩy nhanh tốc độ tấn công từ những phút đầu tiên, phút thứ 9, đội chủ nhà tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. Rooney chuyền bóng cho Van Persie, tiền đạo người Hà Lan che bóng khéo léo để vượt qua sự truy cản của Zabaleta rồi sau đó dứt điểm, bóng đi cắt chéo khung thành ra ngoài.
 
Man City và MU đều không giấu giếm khát vọng giành 3 điểm
Man City và MU đều không giấu giếm khát vọng giành 3 điểm
 
Sau những phút đầu sôi động, hai đội đã giảm nhịp độ tấn công. Mãi đến phút 26, trận đấu mới có được cơ hội nguy hiểm tiếp theo, Silva chuyền bóng cho Tevez, nhưng lại trúng tay của Giggs và bật lại, tạo cơ hội cho Nasri đang đứng ở trong vòng cấm địa. Tiền vệ người Pháp ngay lập tức tung ra cú sút trước khi hàng thủ của MU kịp thời áp sát, nhưng pha kết thúc của Nasri đưa bóng đi vọt xà.
 
Ngay trước khi kết thúc hiệp thi đấu nhất thứ, Rafael khiến khán giả tại Old Trafford bật cả dậy với tình huống xâm nhập vào cấm địa để nhận đường chuyền bằng đầu của Van Persie. Hậu vệ trẻ người Brazil đã dứt điểm luôn, góc hơi hẹp, tư thế chạm bóng cũng không được thoải mái khi một hậu vệ của đội khách đeo bám quyết liệt, bóng đã đi gần điểm nối giữa xà ngang và cột dọc, nhưng ở bên ngoài.
 
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2 không được bao lâu, tỷ số được mở cho đội khách. Từ pha đánh gót hỏng của Giggs ở khu vực giữa sân, Barry có bóng và lao thẳng xuống theo biên trái sau đó căng ngang cho Nasri. Tiền vệ người Pháp sau khi dừng bóng bên trong vòng cấm địa đã chuyền lại cho Milner dứt điểm luôn. Cú sút ở đầu vòng cấm địa của Milner đi sát cột dọc trái đã đánh bại được De Gea và mở tỷ số của trận đấu.
 
Sự thất vọng của các cầu thủ MU khi bị thủng lưới
Sự thất vọng của các cầu thủ MU khi bị thủng lưới
 
Tuy nhiên, cũng chỉ mất 7 phút MU đã có được bàn gỡ hòa. Từ pha đá phạt bên cánh phải, cách đường biên ngang chừng 10m, Van Persie đã treo bóng vượt qua tầm với của Joe Hart cho Jones thực hiện đánh đầu ở sát cộc dọc trái. Bóng đã đập vào lưng của Kompany và đi vào lưới gỡ hòa cho MU.
 

Sau hai bàn thắng, trận đấu đã có dấu hiệu nóng hơn, hai đội đã tích cực tổ chức các đợt tấn công thường xuyên hơn về khung thành của nhau. Nhưng cũng mãi đến phút 79, đội khách mới tiếp tục có được bàn thắng. Yaya Toure chuyền bóng cho Aguero, nhận thấy hàng thủ của MU có dấu hiệu thụ động, tiền đạo người Argentina đã thực hiện màn bứt tốc.

 
Cú đi bóng của Aguero đã khiến hàng thủ của MU bất ngờ và họ cũng không truy cản thật sự quyết liệt. Tiền đạo số 16 của Man City sau đó đã dứt điểm khi dẫn bóng sang gần cột dọc phải, bóng đi căng và găm thẳng vào góc cao. Với những cú sút như vậy, cơ hội cản phá cho De Gea là con số 0. Man City vượt lên dẫn trước 2-1 khi mà trận đấu không còn nhiều thời gian và lần này họ đã bảo toàn tỷ số và giành chiến thắng.
 
Đội hình thi đấu
 
MU: De Gea, Rafael, Evra, Jones, Ferdinand, Giggs, Carrick, Young (Kagawa 90), Rooney (Hernandez 85), Welbeck (Valencia 80), Van Persie
 
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Clichy, Nastasic, Milner, Nasri (Aguero 71), Barry, Silva (Lescott 90), Y Toure, Tevez (Garcia 90)
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
77
31
25
2
4
71-33
2
Manchester City
65
31
19
8
4
57-27
3
FC Chelsea
58
31
17
7
7
61-33
4
Tottenham Hotspur
58
32
17
7
8
55-40
5
FC Arsenal
56
31
16
8
7
61-34
6
Everton
52
31
13
13
5
49-37
7
FC Liverpool
49
32
13
10
9
59-40
8
West Bromwich Albion
44
32
13
5
14
42-43
9
Swansea City
41
32
10
11
11
43-42
10
FC Fulham
39
31
10
9
12
43-47
11
FC Southampton
37
32
9
10
13
46-53
12
West Ham United
37
31
10
7
14
35-44
13
Newcastle United
36
32
10
6
16
42-56
14
Norwich City
35
32
7
14
11
30-49
15
Stoke City
34
32
7
13
12
28-39
16
Aston Villa
33
32
8
9
15
35-59
17
AFC Sunderland
31
32
7
10
15
34-45
18
Wigan Athletic
31
31
8
7
16
37-57
19
Queens Park Rangers
24
32
4
12
16
29-52
20
FC Reading
23
32
5
8
19
36-63

Theo DTO

Tin xem nhiều