
Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 vào hôm nay 8-9 (và ngày mai là Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 5) diễn ra đúng vào thời điểm thông tin đội Hòa Phát Hà Nội (HPHN) xóa sổ được chính thức công bố, xác nhận.
![]() |
Bầu Tuấn (trái) cho biết quyết định rút lui khỏi bóng đá của tập đoàn Hòa Phát là dựa trên biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn. Ảnh: T.L |
Không biết bản báo cáo tổng kết hôm nay của VFF và Ban tổ chức (BTC) sẽ đề cập, nhìn nhận ra sao về việc chính vì sai phạm của trọng tài đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng: một CLB giải tán và sai lệch kết quả cả giải đấu (nếu không được trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết “giúp” cho 6 điểm ở 2 vòng liên tiếp thì V.Hải Phòng sẽ là đội xuống hạng chứ không phải Đồng Tâm Long An (ĐTLA)? Hẳn người ta sẽ trả lời rằng đã “nghiêm khắc kỷ luật” treo còi vô thời hạn 2 trọng tài này. Nhưng vậy thì trách nhiệm của VFF và BTC, những người được giao phó điều hành, cầm cân nẩy mực cuộc chơi, ở đâu?
Bản tổng kết sẽ nói gì, xử lý ra sao với những trận đấu mà chính ông Chủ tịch VFF chỉ thẳng là “đáng xấu hổ”? Tệ nạn tiêu cực nhường điểm, cho điểm ở những vòng đấu cuối đâu phải là chuyện mới và năm nay đã được dư luận cảnh báo là sẽ càng lộ liễu hơn. Ấy vậy mà lạ thay, BTC không hề có bất kỳ động thái ngăn ngừa nào, dù chỉ là một thông báo răn đe. Vậy trách nhiệm của ông trưởng giải luôn “mũ nỉ che tai”, “dĩ hòa vi quý”, chuyên đưa bóng cho người khác đến đâu?
Sự kiện HPHN có thể gây ra một phản ứng dây chuyền khi các chủ doanh nghiệp bắt đầu chán BĐ, ngãng ra đồng loạt. Như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, hậu quả sẽ là vô cùng khôn lường, nếu như VFF không có những biện pháp quyết liệt đảm bảo sự công bằng cuộc chơi để khôi phục niềm tin của các CLB. Điều đó phải được thể hiện ngay tại cuộc tổng kết hôm nay, thay vì lại điệp khúc: “mùa giải đã về đích an toàn”!
Đông Kha