
Tạo được thế trận ngang ngửa ở hiệp I và áp đảo ở hiệp II nhưng Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) vẫn phải rời Tiền Giang trong cảnh trắng tay. Gần như vô hiệu hóa được hoàn toàn bộ đôi tiền đạo lợi hại nhất của chủ nhà Din A.Herve Alain và Đinh Cường, chỉ một lần duy nhất thủ môn Thanh Thắng chịu thua từ quả đá phạt trực tiếp đưa bóng bay qua hàng rào vào góc xa, nhưng như thế là quá đủ cho đòn quyết định trong một trận "chung kết" mang ý nghĩa 6 điểm.
Tạo được thế trận ngang ngửa ở hiệp I và áp đảo ở hiệp II nhưng Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) vẫn phải rời Tiền Giang trong cảnh trắng tay. Gần như vô hiệu hóa được hoàn toàn bộ đôi tiền đạo lợi hại nhất của chủ nhà Din A.Herve Alain và Đinh Cường, chỉ một lần duy nhất thủ môn Thanh Thắng chịu thua từ quả đá phạt trực tiếp đưa bóng bay qua hàng rào vào góc xa, nhưng như thế là quá đủ cho đòn quyết định trong một trận "chung kết" mang ý nghĩa 6 điểm. Điều đáng nói là pha đá phạt mang về bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà Tiền Giang này diễn ra khi đã quá thời gian 3 phút bù giờ của hiệp I và trọng tài Phạm Ngọc Hồng đã có không ít quyết định gây ức chế cho đội khách (có đến 5 cầu thủ ĐN.B nhận thẻ vàng). Nhưng đó là "luật chơi" bất thành văn của sân cỏ VN, đặc biệt ở giải hạng Nhất. Đây ít nhất là bàn thua thứ 4 của ĐN.B kể từ đầu mùa từ những quả đá phạt trực diện khung thành và rất giống với pha Thanh Thắng bị thủng lưới sau cú sút phạt của Được Em trong trận gặp Đồng Tháp ở vòng 2 Cúp QG (bàn thua duy nhất trước Cần Thơ ở vòng 7 hay hai trong 3 bàn thua trước ACB cũng đều xuất phát từ những pha đá phạt). Rõ ràng, khả năng chống tình huống cố định của ĐN.B là rất kém, cần phải hoàn thiện ở lượt về.
Chiến thắng vô cùng quý giá này đã giúp Tiền Giang từ áp chót vượt lên hạng 9 (cùng 13 điểm nhưng hơn Huế trong đối đầu trực tiếp), nhưng hoàn toàn chưa phải là một đảm bảo họ sẽ không quay trở lại chốn cũ. Trong khi đó, ĐN.B đối mặt trở lại với nguy hiểm khi chỉ hơn TDC Bình Dương (có thêm được 1 điểm trước đội đầu bảng ACB) đúng 1 điểm và hơn đội chót giải TP.Hồ Chí Minh đúng 1 trận thắng. Trận hòa 1-1 tại Huế giúp tân binh từng đội sổ Viettel gần như an toàn, nhưng đồng thời đẩy đội bóng cố đô từng lớn tiếng tuyên bố tham vọng chính thức gia nhập nhóm đua... chống xuống hạng. Chỉ có 1 suất duy nhất rớt hạng nhưng đường đua năm nay lại thật chật chội, chen chúc.
Cục diện ở nhóm đầu cũng gần như đã được xác lập sau lượt đi. Chỉ có "tự sát" thì ACB mới không giành được một trong 2 chiếc vé thăng hạng trực tiếp mùa này (trận hòa trên sân nhà trước đội áp chót Bình Dương vừa qua chỉ là biểu hiện của sự "thừa mứa" sau chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của Thành Lương và các đồng đội). Bình Định đã trở lại vị trí thứ 3 trên đường đua sau sự ra đi của HLV Dương Ngọc Hùng bằng chiến thắng 6-1 trước TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất của lượt đi chính là vị trí á quân của Than QN. Không ồn ào nhưng cứ lầm lũi tiến, luôn bị coi là thiếu tham vọng nhưng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước An Giang chính là lời tuyên bố hùng hồn của đội bóng đất mỏ mùa này. Trong khi đó, một đội bóng lên gân cốt rất dữ đầu mùa là Cần Thơ của HLV Lư Đình Tuấn đã gần như chính thức rời đường đua sau cú ngã ngựa 0-2 ngay trên sân nhà trước Quảng Nam.
Đông Kha