
Sáng ngày 11-10, tàu vũ trụ Nga đem theo du khách không gian thứ 3 của thế giới và hai nhà du hành vũ trụ đã hạ cánh an toàn ở Kazakhstan.
Sáng ngày 11-10, tàu vũ trụ Nga đem theo du khách không gian thứ 3 của thế giới và hai nhà du hành vũ trụ đã hạ cánh an toàn ở Kazakhstan.
Trung tâm kiểm soát mặt đất cho biết, đúng 5g9phút sáng (8g9phút giờ VN) tàu con thoi Soyuz mang theo 2 nhà du hành vũ trụ người Nga và Mỹ là Sergei Krikalev và John Philips cùng với vị khách Gregory Olsen đã hạ cánh tại khu vực được định trước nằm cách thành phố Arkalyk, Kazakhstan 57km về phía đông bắc.
Tất cả các phi hành gia cho biết họ vẫn khoẻ. Chuyến bay 400km từ Trạm không gian quốc tế trở về trái đất dài 3g30phút.
Các tín hiệu trực tiếp phát đi từ trung tâm kiểm soát mặt đất cho thấy, Olsen cười, đang ăn táo và uống nước trong khi các nhân viên mặt đất đưa ông này khỏi con tàu, đặt lên ghế và phủ một chiếc chăn lên chân để tránh sự giá lạnh của buổi sáng. Sau khi đáp đất, toàn bộ 3 phi hành gia được đưa đi kiểm tra sức khoẻ và tiếp đó quay lại Moscow để kiểm tra thêm.
Bộ 3 trên bắt đầu chuyến du hành hôm 1-10 tới Trạm không gian quốc tế từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Krikalev, Phillips và Olsen đã bước vào tàu con thoi Soyuz 3 tiếng trước khi quay trở lại trái đất, mặc quần áo vũ trụ tại căn phòng chật hẹp trên tàu trước khi nhận tín hiệu trở về. "Chúng tôi đã hoàn thành cuộc thám hiểm", Krikalev nói khi bộ 3 bước vào trong tàu Soyuz.
Du khách giàu có Olsen đã phải trả 20 triệu USD để có được tấm vé trên tàu Soyuz. Đây là nhân vật thứ 3 trả tiền để được du lịch ngoài trái đất sau công dân Mỹ Dennis Tito và Mark Shuttleworth-Nam Phi. Hai du khách đầu cũng phải trả số tiền tương tự để được tham gia các chuyến du lịch không gian lần lượt vào 2001 và 2002. (Theo Tân Hoa xã)