Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẻ cướp đã ra đầu thú

09:05, 05/05/2008

Trước sự truy bắt gắt gao kết hợp cùng công tác vận động thuyết phục, mới đây, Phạm Trường Giang (20 tuổi, ngụ ở KP10, phường Tân Biên) - kẻ cướp còn lại trong nhóm cướp tài sản manh động mà Công an Biên Hòa đã triệt phá vào đầu tháng 4-2008 đã đến trụ sở Công an thành phố Biên Hòa đầu thú.

Phạm Trường Giang và Nguyễn Đức Hiếu.

Trước sự truy bắt gắt gao kết hợp cùng công tác vận động thuyết phục, mới đây, Phạm Trường Giang (20 tuổi, ngụ ở KP10, phường Tân Biên) - kẻ cướp còn lại trong nhóm cướp tài sản manh động mà Công an Biên Hòa đã triệt phá vào đầu tháng 4-2008 đã đến trụ sở Công an thành phố Biên Hòa đầu thú.

Chỉ mới 20 tuổi, vừa mới chấp hành xong án phạt tù, Phạm Trường Giang lại tiếp tục lún sâu vào con đường phạm pháp. Để có tiền ăn chơi, Giang rủ Nguyễn Đức Hiếu (24 tuổi, ngụ KP8, phường Tân Hòa) cùng đi cướp. Khoảng 17 giờ ngày 6-4-2008, em Nguyễn Ngọc Dũng (sinh năm 1991, ngụ ở KP4, phường Tân Hòa) sử dụng xe gắn máy của gia đình đi công chuyện thì gặp Giang và Hiếu đang ngồi uống nước bên vệ đường. Thấy Dũng, Giang gọi giật lại để nhờ Dũng chở cả hai đi công việc. Do là chỗ quen biết cùng xóm nên Dũng đồng ý cho Giang, Hiếu đi quá giang. Khi đến khu vực vườn tràm vắng người ở KP4, phường Tân Hòa, Giang và Hiếu liền bảo Dũng dừng xe rồi dùng dao khống chế lấy chiếc xe gắn máy và 75.000 đồng. Hai tên cướp cạn còn buộc em Dũng cởi luôn bộ quần áo đang mặc trên người để đưa chúng mặc cho "mốt". Sau đó, cả hai lên xe máy tẩu thoát để mặc Dũng đứng tồng ngồng giữa khu vườn tràm chẳng dám kêu ai vì... ngượng.

Trước đó, rạng sáng ngày 29-3-2008, anh Vũ Xuân Hùng (26 tuổi, quê ở huyện Yên Hưng, Quảng Ninh) đứng trước cửa quỹ tín dụng Thái Bình (thuộc KP2, phường Tân Hòa) để đón xe về quê thì bị Giang và Hiếu dàn cảnh cướp tài sản. Do thấy Hùng đứng đón xe một mình vào lúc nửa đêm vắng người, Giang và Hiếu mò đến giả vờ mắng chửi Hùng tại sao lại ra tay đánh đàn em của chúng, rồi buộc Hùng phải đi theo chúng về gặp đám đàn em nói chuyện phải trái. Quá sợ hãi, anh Hùng buộc phải lên xe để chúng chở đi. Nhưng khi đến con hẻm cạnh Công ty Dona Bochang, cả hai liền dừng xe, dùng dao khống chế cướp sạch toàn bộ giấy tờ cá nhân, tài sản của Hùng mang theo bên mình, gồm: hơn 1,7 triệu đồng rồi mới bỏ đi. Hùng chỉ còn biết lủi thủi đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để có biện pháp xử lý thích đáng.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều