Báo Đồng Nai điện tử
En

Xóa băng trộm chó chuyên nghiệp

11:04, 18/04/2008

Từ cuối năm 2007 đến nay, trên địa bàn thị xã Long khánh và các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ liên tục xảy ra nạn trộm chó. Tình hình trên đã gây ra sự bức xúc lớn trong đời sống xã hội...

Từ cuối năm 2007 đến nay, trên địa bàn thị xã Long khánh và các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ liên tục xảy ra nạn trộm chó. Tình hình trên đã gây ra sự bức xúc lớn trong đời sống xã hội...

Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Sỹ Khanh.

Trước thực trạng trên, Công an thị xã Long Khánh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tập trung điều tra, theo dõi, truy bắt cho được bọn trộm chó. Trong khi các lực lượng tập trung vào cuộc, thì lúc 4 giờ sáng ngày 27-3-2008, Công an phường Xuân Bình đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán thịt cầy "Nam Hà" ở số Y25 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Xuân Bình do vợ chồng Nguyễn Thanh Sơn và Phạm Thị Hoa làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Sỹ Khanh, sinh năm 1985, cư ngụ ở xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc đang bán 9 con chó cho chủ quán. Do không chứng minh được nguồn gốc số chó nêu trên nên Khanh và Hoa đã bị tạm giữ cùng số tang vật.

Phương tiện trộm chó bị công an thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 12-2007, vợ chồng Sơn, Hoa đến khu phố 2, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh mở quán bán thịt cầy lấy tên là "Nam Hà". Để chủ động nguồn hàng buôn bán hàng ngày, Hoa đã móc mối với Nguyễn Sỹ Khanh và đồng bọn của y trong việc tìm nguồn hàng bằng việc đi bắt trộm chó. Theo “hợp đồng” giữa Hoa và Khanh thì mỗi ký thịt chó hơi Hoa trả cho Khanh 20 ngàn đồng. Trước món lợi béo bở này, Khanh đã cùng với đồng bọn tích cực đi bắt trộm chó về cung cấp cho Hoa. Để có thể bắt trộm được nhiều chó, Khanh cùng đồng bọn sắm đầy đủ dụng cụ hành nghề và đem gởi tại quán của Hoa. Hằng đêm, sau 22 giờ, Khanh cùng đồng bọn đến quán của Hoa lấy dụng cụ đi “săn hàng". Cẩn thận hơn, Khanh còn thủ sẵn đá cục và ớt bột để tấn công nếu bị chủ nhà phát hiện, truy đuổi. Do vậy, nhiều lần bọn chúng đã thoát khỏi sự vây bắt của cơ quan chức năng và quần chúng. Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 26-3-2008, Khanh cùng đồng bọn đi trên 4 xe gắn máy chở nhau rảo qua các nẻo đường ở xã Sông Ray, Cẩm Mỹ; Xuân Bắc, Xuân Lộc và thị xã Long Khánh để “tác nghiệp”. Trong chuyến ăn hàng này, bọn chúng đã bắt trộm được 9 con chó với tổng trọng lượng gần 200kg, sau đó đem về quán thịt chó “Nam Hà" cân bán cho Phạm Thị Hoa. Tuy nhiên, lần này bọn chúng đã bị Công an phường Xuân Bình kiểm tra, bắt giữ.

Đ.V

Tin xem nhiều