Báo Đồng Nai điện tử
En

Xin "đểu" không cho nên đánh chém...!

09:04, 04/04/2008

Xin "đểu" không được chấp nhận, 6 thanh niên say xỉn hùng hổ vác dao, gậy đánh chém hai người đến vỡ đầu. Trong lúc công an đang thụ lý vụ việc, người bị hại vẫn chưa được yên thân vì những kẻ côn đồ kia lại chặn đường đòi chém giết.

Xin "đểu" không được chấp nhận, 6 thanh niên say xỉn hùng hổ vác dao, gậy đánh chém hai người đến vỡ đầu. Trong lúc công an đang thụ lý vụ việc, người bị hại vẫn chưa được yên thân vì những kẻ côn đồ kia lại chặn đường đòi chém giết.

 

Khoảng 14 giờ ngày 14-2-2008, hai thanh niên say xỉn đi xe gắn máy đến trại nuôi chim cút của anh Nguyễn Thanh Cường (ấp Đông Hải 2, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) hỏi mua 5kg cút thịt. Anh Cường trả lời không bán cút thịt thì hai thanh niên này hỏi mua 5kg trứng cút. Vốn hay bị số thanh niên này xin "đểu" trứng cút nên anh Cường lại nói không bán thì họ nằn nì hỏi mua 4 rồi xuống 3 kg trứng cút. Biết không thể từ chối, anh Cường buột miệng trả lời nếu muốn mua thì đưa tiền anh sẽ bán. Nghe đến đây, hai thanh niên chửi thề rồi lên xe máy bỏ đi. Khoảng 20 phút sau, 2 người này kéo thêm 4 thanh niên khác cầm dao, gậy tìm đến trại cút của anh Cường. Không nói không rằng, đám thanh niên ném đá vào nóc nhà, rồi cầm dao chém đứt tấm bạt nhựa che phía trước trại. Anh Cường chưa kịp phản ứng gì thì cả 6 tên xông vào đánh chém túi bụi vào đầu, người anh và người em trai Nguyễn Đức Hiển (29 tuổi). Quá lo sợ, anh Cường định cầm điện thoại di động gọi cầu cứu thì bị một tên trong nhóm cầm dao chém rớt điện thoại. Sau một hồi đánh, chém anh em Cường thương tích khắp người, cả bọn tiếp tục đập phá trại cút rồi mới chịu bỏ đi. Hậu quả từ trận đòn vô lý đó khiến anh em Cường phải vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, anh Hiển bị vỡ đầu, bầm mắt và nhiều vết sưng bầm ở chân, tay... Anh Cường cũng bị đánh vỡ đầu, bị chém mấy nhát gây thương tích ở vai, hông trái và xây xát một số nơi trên cơ thể.

Bức xúc về trận đòn, vợ chồng anh Cường sau đó đã làm đơn tố cáo gởi đến Ban An ninh ấp, cơ quan công an xã Hố Nai 3 để mong xử lý số thanh niên côn đồ. Tuy nhiên, trong lúc cơ quan công an đang thụ lý vụ việc thì một trong những thanh niên hung hãn kia lại nhiều lần cầm hung khí chặn đường đòi chém, giết anh Cường những khi anh đi về giữa gia đình (ở KP4, phường Tân Hòa, Biên Hòa) và trại cút. Như ngày 25-2-2008, anh Cường trên đường đi về nhà thì bị thanh niên này chặn đường chửi mắng và đuổi đánh. Quá hoảng sợ, anh Cường bỏ xe chạy vào nhà dân lẩn trốn nhưng hắn ta vẫn tiếp tục vác dao đuổi đánh. Rất may, lúc bấy giờ có ông phó Ban an ninh ấp đi đến thấy chuyện đã can ngăn giải vây cho anh Cường thoát thân. Sự việc xảy ra khiến gia đình anh Cường rất bức xúc. Bởi không chỉ bị đánh oan, chịu thiệt hại hàng chục triệu đồng để điều trị vết thương và sửa chữa trại cút mà hiện tại gia đình anh còn phải nơm nớp lo sợ đám thanh niên kia tiếp tục chặn đường đánh chém bất cứ lúc nào. Dù anh Cường đã làm đơn tố cáo đến công an hơn một tháng nhưng các đối tượng kia vẫn tiếp tục nhởn nhơ lộng hành khiến gia đình anh càng thêm lo lắng. Anh Cường còn cho biết, không chỉ có trại cút của anh bị số thanh niên này "thăm viếng" mà hàng chục trại cút khác trong ấp Đông Hải 2 cũng bị họ tìm đến xin "đểu". Nếu chủ trại cút nào không cho thì chúng chửi mắng, dọa đánh chém, khiến nhiều người rất hoang mang.

Trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai, một cán bộ cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom cho biết vụ việc đã được công an xã thụ lý ngay từ khi có đơn tố cáo của anh Cường. Sau khi làm các thủ tục theo quy định, nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, ngày 15-3-2008, Công an xã Hố Nai 3 đã chuyển hồ sơ đến huyện tiếp tục điều tra làm rõ để có bước xử lý thích hợp. 6 đối tượng ngụ ở ấp Đông Hải 2 gồm: Nguyễn Đình Trường (31 tuổi), Nguyễn Quang Nam (20 tuổi), Nguyễn Trung Tuyến (21 tuổi), Nguyễn Trung Tuấn (24 tuổi), Nguyễn Quốc Tuyển (21 tuổi), và Nguyễn Văn Hoàn (21 tuổi). Vị cán bộ Công an huyện cho biết, cơ quan công an đã đến gia đình động viên số thanh niên này đến cơ quan trình diện lấy lời khai. Hiện đã có 4 người đến trình diện công an, còn lại hai đối tượng đang bỏ trốn, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý. Ông cũng cho biết quan điểm của cơ quan điều tra đối với vụ việc là sẽ làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều