Báo Đồng Nai điện tử
En

"Trợ thủ"... đánh bài!

10:04, 28/04/2008

Đang ăn cơm chiều, ông Trần Văn Lắm ở ấp 1, xã Đại An (huyện Vĩnh Cửu) bỗng nghe người bán vé số trong xóm chạy ào đến thông báo:

Đang ăn cơm chiều, ông Trần Văn Lắm ở ấp 1, xã Đại An (huyện Vĩnh Cửu) bỗng nghe người bán vé số trong xóm chạy ào đến thông báo:

- Chú Lắm ơi! Tờ vé số chú mua hồi sáng trúng độc đắc rồi!

Mừng quýnh, ông Lắm vội lục túi quần, nhưng không tìm thấy tờ vé số. Ông định thần và nhớ lại sự việc hồi ban sáng. Lúc ấy ông mua tờ vé số 96811 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với giá 5.000 đồng rồi bỏ vào túi quần và tiếp tục đánh bài trong một quán cà phê ở trung tâm xã. Ngồi sát bên ông là Nguyễn Duy Khang, 27 tuổi, chàng trai trẻ sống cùng ấp này là "dân kỳ bẻo" (cờ bạc) có hạng, đã làm một "trợ thủ" đáng tin cậy cho ông trong việc sát phạt. Và sáng đó, Khang là ... "trợ thủ" sáng giá cho ông. Tỏ ra cẩn thận, ông Lắm dò hỏi hết những người cùng ngồi sòng ban sáng, sau đó mới xác định chính người trợ thủ đáng tin cậy của mình đã... "rinh" tờ vé số trúng giải độc đắc của ông. Và khi biết được Khang đang vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất ở TP. Biên Hòa, ông Lắm vội vàng lấy xe gắn máy chạy đến để năn nỉ Khang trả lại tờ vé số cho ông. "Trợ thủ" Khang một mực phủ nhận việc nhặt tờ vé số của ông Lắm. Núng thế quá, ông Lắm bèn đề nghị:

- Thôi thì mày lượm được vé số, mày lãnh 125 triệu, mày cho lại tao 40 triệu đồng cũng được, để tao trả nợ!

Khang quyết liệt chối phăng việc lượm tờ vé số cũng như lãnh giải độc đắc. Bức xúc quá, ông Trần Văn Lắm đành phải trình báo sự việc với công an xã. Thấy Khang vẫn khăng khăng cho là mình không biết gì về tờ vé số trúng độc đắc của "sư phụ Lắm", công an xã đành chuyển sự vụ lên Công an huyện Vĩnh Cửu. Với những điều tra  viên dạn dày kinh nghiệm trong Đội Cảnh sát ĐTTP và TTXH, Nguyễn Duy Khang đành thú nhận hành vi "đỡ nhẹ" tấm vé số của "sư phụ Lắm" khi anh ta làm "trợ thủ" đánh bài. Tờ vé số trúng độc đắc này, Khang chỉ đổi "tốc hành" được 111 triệu đồng và cấp tốc đem về đưa cho người nhà 90 triệu đồng để trang trải nợ nần, số còn lại Khang mua một cái điện thoại di động xịn và  đang lên chương trình... "ăn chơi" thì bị Công an huyện Vĩnh Cửu vạch mặt và đưa ra khởi tố với tội danh: "Chiếm giữ tài sản trái phép".

L.B.H

Tin xem nhiều