Báo Đồng Nai điện tử
En

Cú "ăn ba" trong một đêm của 3 tên trộm nhí

10:04, 21/04/2008

Khoảng 22 giờ ngày 18-4, sau một chầu nhậu "tới bến" tại nhà anh Bảy Chà ở ấp 3, xã Phú Hòa (Định Quán), anh Danh Hoàng ngụ tại ấp 5, xã Phú Điền (Tân Phú) cùng chủ nhà lăn ra ngủ tại chỗ.

Ba tên trộm nhí Phi, Nam, Duy bị công an bắt giữ sau khi thực hiện 3 vụ trộm.

Khoảng 22 giờ ngày 18-4, sau một chầu nhậu "tới bến" tại nhà anh Bảy Chà  ở ấp 3, xã Phú Hòa (Định Quán), anh Danh Hoàng ngụ tại ấp 5, xã Phú Điền (Tân Phú) cùng chủ nhà lăn ra ngủ tại chỗ. Đêm vắng, thấy chiếc xe máy của anh Hoàng để ngoài sân, Nguyễn Văn Duy (SN 1993), Võ Văn Nam (SN 1991) và Võ Văn Phi (SN 1989), tất cả cùng ngụ tại ấp 3, xã Phú Hòa (Định Quán) liền dắt chiếc xe máy của anh Hoàng đi. Để tránh bị phát hiện, ba tên trộm hè nhau đẩy chiếc xe đi một đoạn xa rối mới nổ máy chạy ra hướng thị trấn Tân Phú.

Trên đường đi, phát hiện xe sắp hết xăng, trong khi cả ba tên không có một đồng dính túi, chúng dừng xe bàn tính cách kiếm tiền nhanh nhất để mua xăng. Một tên trong bọn bày cách... ra đồng bắt vịt! Ba tên quay xe trở lại chạy thẳng ra cánh đồng Đồng Hiệp thuộc xã Phú Điền nơi có nhiều trại vịt của người dân. Tới trại vịt của anh Ngô Văn Dũng, chúng lẻn vào bắt được 4 con vịt siêu thịt. Mang số vịt trộm được chúng đến bán cho bà Trần Thị Lanh ở xã Phú Điền được 50 ngàn đồng. Có tiền, 3 tên trộm lại chở nhau ra thị trấn Tân Phú. Đổ đầy bình xăng hết 40 ngàn đồng, còn 10 ngàn đồng "dằn" túi, chúng đảo lui tới vài vòng ở khu vực thị trấn Tân Phú với ý đồ giật dây chuyền. Nhưng đêm đã khuya, đường vắng người, không tìm được đối tượng để "ăn hàng", ba tên trộm nhí lại bàn cách quay về Phú Điền bắt vịt để bán lấy tiền làm lộ phí đi... thành phố. Trở lại trại vịt của anh Dũng lần thứ hai, 3 tên trộm bắt thêm được 8 con vịt nhét đầy một bao lớn, chúng lại mang đến bán cho bà Lanh được 100 ngàn đồng, lúc này đã hơn 24 giờ. Tổng cộng hai lần tiêu thụ hàng gian, bà Lanh mua được 12 con vịt trọng lượng 20,5kg. Theo giá thị trường, số vịt này giá trị phải trên 500 ngàn đồng.

Cùng thời gian ba tên trộm đang thực hiện vụ trộm vịt lần thứ hai, anh Danh Hoàng tỉnh giấc và phát hiện chiếc xe đã biến mất, rờ túi thì giấy tờ xe cũng chẳng còn. Nhớ lại trong lúc nhậu có ba tên Duy, Nam, Phi có đến nhà anh Bảy Chà, lẩn quẩn bên bàn nhậu, anh Hoàng vội đi báo Công an xã Phú Hòa. Nhận tin báo vụ mất xe, Công an xã Phú Hòa sang Công an xã Phú Điền cùng phối hợp tìm kiếm. Vừa triển khai công việc xong, nghe tiếng xe máy đang phóng ra từ hướng cánh đồng Đồng Hiệp, lực lượng công an triển khai chốt chặn. Đêm khuya thanh vắng, anh Hoàng khẳng định đó là tiếng xe của mình. Đúng như dự đoán của lực lượng công an, ba tên trộm vừa bán vịt lần trộm thứ 2 xong đang trên đường trở ra thì bị công an tóm gọn cùng tang vật, kết thúc cuộc phiêu lưu của ba tên trộm nhí với "chiến tích"  4 tiếng đồng hồ thực hiện 3 vụ trộm và ý định đi cướp không thành.

         Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều