Báo Đồng Nai điện tử
En

Côn đồ lộng hành ở khu công nghiệp Tam Phước

10:04, 14/04/2008

Giữa tuần rồi, trong bữa cơm trưa như thường lệ, một vài công nhân (CN) thuộc xí nghiệp (XN)Tam Phước (Công ty cổ phần công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su), nằm trên địa bàn KCN Tam Phước (huyện Long Thành) chê cơm nấu không ngon. Khoảng nửa tiếng sau đó, một xe ô tô chở hàng chục người với mã tấu, dao búa xông thẳng vào nhà máy này tìm đánh những người đã "vô lễ" khi cho rằng cơm thiu, không chất lượng...

Những ngày qua, CN XN Tam Phước phải ăn tạm cơm do cơ sở khác cung cấp

Giữa tuần rồi, trong bữa cơm trưa như thường lệ, một vài công nhân (CN) thuộc xí nghiệp (XN)Tam Phước (Công ty cổ phần công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su), nằm trên địa bàn KCN Tam Phước (huyện Long Thành) chê cơm nấu không ngon. Khoảng nửa tiếng sau đó, một xe ô tô chở hàng chục người với mã tấu, dao búa xông thẳng vào nhà máy này tìm đánh những người đã "vô lễ" khi cho rằng cơm thiu, không chất lượng...

Cho đến nay, khi hỏi về trận náo loạn do một số thanh thiếu niên đi trên ô tô biển số 60K-1033 dán lô gô cơ sở Phong Phương cầm hung khí đuổi đánh chém công nhân thuộc Xí nghiệp Tam Phước, từ bảo vệ và công nhân vẫn chưa qua khỏi cơn bàng hoàng.

Anh Đặng Thế Quận (Trưởng phòng tài chính lao động tiền lương XN Tam Phước) cho hay: sự việc bắt đầu  vào lúc 11 giờ 30 ngày 10-4.  Khi đó, tại nhà ăn của XN có khoảng 50 CN không ăn cơm vì chê cơm và thức ăn có vấn đề. Ngay lập tức xảy ra cự cãi giữa CN và nhân viên của cơ sở cung cấp cơm do bà Mai Phú Phương làm chủ (cơ sở Phú Phương - phường An Bình - TP.Biên Hòa). Theo lời khai của nhiều CN chứng kiến vụ việc, chỉ hơn 30 phút sau khi xảy ra vụ cãi vã, chiếc xe ô tô biển số 60K-1033 ập tới. Vì xe này thường ngày chở thức ăn cho XN nên dễ dàng qua được cổng bảo vệ. Khi chiếc xe dừng lại, hàng chục thanh niên xách mã tấu, búa, dao, gậy ào ra xông thẳng vào xưởng chế biến gỗ, tìm người chê cơm với mục đích áp tải lên xe. Nhiều CN vội vã cản lại. Lập tức đám thanh niên vung mã tấu, búa dao, gậy đuổi đánh tất cả người mà chúng gặp, gây náo loạn cả nhà máy. Chừng 15 phút "đại náo" trong xí nghiệp, một CN bị đập bể đầu phải cấp cứu tại bệnh viện, nhiều người khác bị thương nhẹ. Thấy nhiều đồng nghiệp bị hành hung, hàng trăm CN xách gậy gộc ào ra đuổi đánh lại bọn côn đồ. Đến lúc đó, bọn người hung hăng mới lên xe bỏ chạy.

Ngày 13-4, tại Bệnh viện đa khoa Long Thành, chúng tôi gặp một số CN bị thương do bọn côn đồ hành hung vẫn đang nằm điều trị tại đây, trong đó có chị N.T.T.N. cùng chồng là anh  H.N.T. Suốt 3 ngày qua, kể từ lúc bị đánh, anh T. liên tục bị ói mửa. Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa Long Thành, anh T. phải khâu 3 mũi sau gáy, 2 mũi chân mày. "Chồng em giờ cứ ngồi im lìm, hay kêu đau đầu, nhất là về đêm, khi ngủ hay giật mình thảng thốt. Các anh ơi, giờ nhớ lại lúc bị bọn côn đồ đuổi đánh,  em sợ lắm. Không biết chúng còn giở trò gì nữa không?" - Chị N.T.T.N run run hỏi. Không phải riêng chị N.T.T.N sợ bị trả thù, hôm gặp chúng tôi, nhiều CN của XN vẫn chưa hết bàng hoàng. Cho đến sáng 14-4, nhiều CN vì quá hoảng sợ đã xin nghỉ việc.

Theo thông tin riêng của phóng viên báo Đồng Nai, ngày 14-4, Công an KCN Tam Phước đang tiến hành lấy lời khai của XN Tam Phước, nhân chứng và những người bị hại.

T.N

 

Tin xem nhiều