Báo Đồng Nai điện tử
En

Chưa thành con rể đã thành nạn nhân

10:04, 02/04/2008

Mấy ngày qua, dư luận ở ấp Nam Sơn, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) không ngớt râm ran bàn tán trước sự việc ông Nguyễn Xuân Cảnh, 48 tuổi, dùng dao Thái Lan đâm trọng thương Vũ Huy Hoàng (28 tuổi, cư ngụ ở thôn 6, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng) là bạn trai của N.T.M.L., con gái ông Cảnh.

Mấy ngày qua, dư luận ở ấp Nam Sơn, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) không ngớt râm ran bàn tán trước sự việc ông Nguyễn Xuân Cảnh, 48 tuổi, dùng dao Thái Lan đâm trọng thương Vũ Huy Hoàng (28 tuổi, cư ngụ ở thôn 6, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng) là bạn trai của N.T.M.L., con gái ông Cảnh.

Vì sao lại có chuyện một người cha vốn hiền lành, siêng năng lao động như ông Cảnh lại có hành vi như vậy? Có khá nhiều ý kiến xoay quanh việc này, song theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất thì vào đầu năm 2008, trong một lần đi chơi Tết, N.T.M.L. quen biết với Vũ Huy Hoàng và đã đưa Hoàng về giới thiệu với gia đình. Thấy đôi trai gái này cũng xứng đôi vừa lứa nên ông Cảnh cũng có ý vun đắp tình cảm cho con và tạo điều kiện để Hoàng lui tới nhà ông cho đôi trẻ có thời gian tìm hiểu. Sau khi Hoàng trở thành "người trong nhà" ông Cảnh thì sự việc lại trở nên rắc rối. Hoàng đã dành cho bà N.T.T., vợ ông Cảnh sự chăm sóc đặc biệt. Những hôm ông Cảnh và M.L. đi làm vắng nhà thì Hoàng tìm đến và đưa bà N.T.T. đi ăn uống, hát karaoke. Sự việc này diễn ra thường xuyên nên bà con hàng xóm dị nghị. Ông Cảnh cũng đã nhiều lần góp ý với vợ nhưng tất cả đều bị bà N.T.T. bỏ ngoài tai. Theo lời ông Cảnh thì mỗi khi ông la rầy bà T. về hành vi đó thì bị bà phản ứng. Có lần khi đi làm về, ông phát hiện bà T. và Hoàng có hành vi âu yếm nhau. Ông Cảnh rầy la thì bà T. cự cãi: "Tình cảm mẹ con tôi là như thế...".

Sự mâu thuẫn giữa ông Cảnh, Hoàng và bà T. lên đến đỉnh điểm khi trưa ngày 21-3-2008, vừa đi làm về, ông Cảnh thấy Hoàng đang ở trong nhà mình. Còn vợ ông, bà T. đi đâu ông không rõ. Ông Cảnh gọi điện thoại kêu bà T. về nhà. Trước mặt bà T. và Hoàng, ông Cảnh yêu cầu Hoàng ra khỏi nhà ông và cấm cửa không cho Hoàng lui tới nữa. Nghe ông Cảnh nói vậy, Hoàng tỏ thái độ xấc xược: "Ông lấy tư cách gì đuổi tôi". Quá bực tức trước lời nói của Hoàng, trong cơn tức giận, không kiềm chế được, ông Cảnh đã chạy xuống bếp lấy con dao Thái Lan đâm Hoàng nhiều nhát vào ngực làm thủng phổi trái, thủng cơ hoành trái, thủng bờ cong lớn dạ dày khiến Hoàng trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

Ông Cảnh đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất bắt giữ ngay sau đó. Đây cũng là bài học cảnh giác cho những ai coi thường đạo đức, dễ dãi trong quan hệ tình cảm.

Đ.V

Tin xem nhiều