Vào lúc 20 giờ ngày 30-4, lực lượng trinh sát Công an Đồng Nai đã bất ngờ ập vào quán cà phê Thanh Lịch ở số 160, KP11, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) và thực hiện việc bắt giữ một cô gái tên Nguyễn Thị Bích Phượng (19 tuổi) đang dùng điện thoại di động gọi Cảnh sát 113 để báo tin giả nhằm chọc phá cho... vui.
Vào lúc 20 giờ ngày 30-4, lực lượng trinh sát Công an Đồng Nai đã bất ngờ ập vào quán cà phê Thanh Lịch ở số 160, KP11, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) và thực hiện việc bắt giữ một cô gái tên Nguyễn Thị Bích Phượng (19 tuổi) đang dùng điện thoại di động gọi Cảnh sát 113 để báo tin giả nhằm chọc phá cho... vui.
Qua điều tra ban đầu, được biết Nguyễn Thị Bích Phượng có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Long An, mấy năm nay sống lang thang trên địa bàn Biên Hòa và không có công ăn việc làm ổn định, nhưng lúc nào ăn mặc cũng "model" và xài điện thoại di động loại xịn. Từ năm 2006 đến nay, Phượng đã nhiều lần gọi vào số máy điện thoại 113 và 114 để quấy rối bằng cách thông báo tin giả báo hại lực lượng trực chiến của hai đơn vị cơ động nhanh này mất rất nhiều công sức để có mặt tại hiện trường không có vụ việc gì đang xảy ra làm ảnh hưởng đến việc can thiệp vào nơi có sự việc mà người dân đang cần. Đáng chú ý là số máy của Cảnh sát 113 gần như ngày nào cũng bị Phượng gọi một vài lần. Đặc biệt, trong ngày bị bắt, Phượng đã gọi hàng chục lần vào số máy 113. Để tránh bị phát hiện, cô gái quái chiêu này dùng nhiều số sim thuê bao trả trước mà không đăng ký tên và địa chỉ với bưu điện để gọi.
Đây là một trong rất nhiều trường hợp gọi điện chọc phá Cảnh sát 113 bị phát hiện bắt giữ.
Văn Nhuê
(Công an Đồng Nai)