Báo Đồng Nai điện tử
En

Chở heo chết đi lông nhông

12:03, 08/03/2016

Những ngày gần đây, cộng tác viên Báo Đồng Nai đã phát hiện mấy trường hợp chở heo chết đi lông nhông trên đường.

Những ngày gần đây, cộng tác viên Báo Đồng Nai đã phát hiện mấy trường hợp chở heo chết đi lông nhông trên đường. Trường hợp thứ nhất là người đàn ông điều khiển xe máy chở con heo chết toàn thân đã tím tái đang lưu thông trên đường 767, đoạn thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Trường hợp thứ hai là người phụ nữ điều khiển xe máy chở con heo chết lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn thuộc ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất. Theo tìm hiểu của người “chộp” ảnh, tại các trang trại nuôi heo trên vùng Kiệm Tân (huyện Thống Nhất) mỗi khi heo bị bệnh chết, lập tức có người đến mua và chở đi nơi khác để xẻ thịt, chế biến thành heo quay, dăm bông… rồi tung ra thị trường. Nếu người tiêu dùng mua phải thực phẩm từ heo chết về ăn, coi như… lãnh đủ (ảnh chụp ngày 1 và 2-3-2016).

N.L - N.B

Tin xem nhiều