Báo Đồng Nai điện tử
En

Nói không đi đôi với làm

10:08, 03/08/2011

- Ông ơi, thực phẩm lại lên giá. Rau xanh cũng tăng, thịt heo tăng 10 ngàn đồng/ký!

- Ông ơi, thực phẩm lại lên giá. Rau xanh cũng tăng, thịt heo tăng 10 ngàn đồng/ký!
- Cái điệp khúc giá tăng này bà nói với tui bao nhiêu lần từ đầu năm đến nay hả?
- Ủa, giá tăng tui nói giá tăng để cha con ông tiết kiệm chứ đến vợ ông cựu Bộ trưởng đi chợ về cũng kêu. Năm ngoái, vợ ông Phó Chủ tịch Quốc hội cũng than thở rằng bà cầm 100 ngàn đi chợ, chẳng mua được gì.
- Mấy chuyện đó báo đăng ai không biết mà bà kể. Còn chuyện tiết kiệm thì đâu phải giờ này mới nói tới. Chủ trương “chống lãng phí, thực hành tiết kiệm” đưa ra lâu rồi. Mà chủ trương này đâu có phải là chỉ cơ quan nhà nước mới thực hiện đâu. Mình là dân công chức, tiết kiệm là chuyện bình thường.
- Ông tưởng tui đàn bà nội trợ mà không biết à. Năm nay, Chính phủ chủ trương giảm chi tiêu công để thực hành tiết kiệm. Mà nhiều nước trên thế giới cũng vậy. Ở Hàn Quốc, Chính phủ buộc phải tiết kiệm điện, cửa hàng bớt dùng đèn quảng cáo, viên chức không được dùng xe hơi một ngày/tuần... Giàu có như thế mà còn phải tiết kiệm huống gì mình!
- Bà nói tui mới giựt mình. Ở xứ mình, người ta vẫn xài điện xả láng, mà cũng chẳng nghe tiết kiệm xăng, xe cộ vẫn chạy rần rần ngoài đường. Đèn sáng thâu đêm, xe chạy suốt sáng, chả hiểu làm sao!
- Có gì khó hiểu đâu, đó là chuyện nói không đi đôi với làm thôi mà!

BA PHA

 

Tin xem nhiều