Báo Đồng Nai điện tử
En

Chẳng lẽ đi bộ?

09:08, 01/08/2011

- Nghe nói ông đang đi học lái xe?
- Tôi bỏ rồi, mất mấy triệu học phí cũng hơi tiếc…

- Nghe nói ông đang đi học lái xe?
- Tôi bỏ rồi, mất mấy triệu học phí cũng hơi tiếc…
- Định phấn đấu làm quan để cho có người lái xe cho ông à? Thôi ông ơi, làm quan có phước, có phần cả đấy!
- Đâu cần gì phải làm quan mới có người lái xe riêng. Chỉ cần 12 ngàn ra đi taxi là có tài xế riêng rồi. Tui bỏ học lái vì thấy không kham nổi chuyện mua xe hơi?
- Ủa, hôm trước nghe nói ông mua xe cũ nhờ khoản tiền trợ cấp về hưu mà?
- Thì vậy, nhưng vừa rồi đọc báo thấy chuyện ô tô sẽ phải chịu 4 lần phí mà oải quá!
- Là sao vậy ông?
- Theo dự thảo đề án của quỹ bảo trì đường bộ vừa được Tổng cục Đường bộ trình Bộ Giao thông vận tải, xe ôtô phải đóng ba lần phí khi tham gia giao thông, gồm: phí theo đầu phương tiện, phụ thu từ xăng dầu và phí cầu đường khi qua trạm thu phí BOT và cả phí xăng dầu theo quyết định hồi 2009 là 4 lần phí… Mà trạm thu phí cầu đường thì đang bủa vây quanh TP. Biên Hòa mình đó!
- Vậy giờ ông lại tiếp tục đi xe máy?
- Ông tưởng đi xe máy thì không chịu phí à? Xăng dầu hiện nay đã chịu phí, sắp tới phải tiếp tục đóng thêm 1000 đồng/lít cho phí cầu đường đó!
- Vậy thôi tốt nhất là đi xe đò!
- Ủa, ông tưởng giá cước vận tải nó không tăng vì cái phương án này à?
- Ừ hén! Chẳng lẽ sắp tới mình đi xe đạp hay đi bộ cho đỡ chịu phí?
- Thôi thì cứ chờ trên quyết bởi cái này mới là dự thảo của ông Tổng cục Đường bộ thôi.

BA PHA

 

Tin xem nhiều