
Nhiều người ở ấp 1, xã Bàu Cạn (H.Long Thành) yêu quý và noi theo tấm gương của anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Lương Văn Xuân, một đảng viên mẫu mực, luôn nỗ lực học tập và làm theo Bác trong cuộc sống đời thường.
Nhiều người ở ấp 1, xã Bàu Cạn (H.Long Thành) yêu quý và noi theo tấm gương của anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Lương Văn Xuân, một đảng viên mẫu mực, luôn nỗ lực học tập và làm theo Bác trong cuộc sống đời thường.
![]() |
Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự H.Long Thành Nguyễn Ích Hiệp tặng quà của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lương Văn Xuân nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ mới đây. Ảnh: Nguyệt Hà |
* Anh hùng trong chiến đấu...
Tháng 4-1978, chàng thanh niên dân tộc Thái ở vùng quê Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) đã theo tiếng gọi non sông, lên đường nhập ngũ tại một đơn vị thuộc Quân khu 4. Lúc này, tình hình đất nước ở hai đầu biên giới đang có nhiều bất ổn, ông xung phong tình nguyện vào đoàn quân của Sư đoàn 7 (thuộc Quân đoàn 4) tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Sau một thời gian ngắn huấn luyện tại đơn vị, ông cùng đồng đội được tham gia chiến đấu tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia) cùng LLVT nước bạn chống quân Pol Pot, góp phần giúp nước bạn giải phóng.
Hơn 5 năm chiến đấu trên chiến trường giúp nước bạn, ông và đồng đội đã trải qua nhiều trận đánh vào sinh ra tử, nhưng trận đánh mà ông nhớ nhất đã theo ông hơn 40 năm qua là trận Đại đội 7 của ông đánh vào căn cứ Amleng vào khoảng cuối tháng 3-1978.
Ông kể lại, lúc đó ông là Trung đội trưởng Trung đội 1, dẫn đơn vị truy quét tàn quân Pol Pot tại Amleng, tạo vùng an toàn, mở đường cho đồng đội về căn cứ. Ông Xuân nói: “Vùng Amleng vào thời điểm đó là cánh đồng rộng, không có dân ở, địa hình rất khó để anh em bám trận địa đánh giặc. Khẩu đội đại liên của tôi hy sinh chỉ còn 2 người, gồm tôi và 1 đồng đội bị thương”.
Ông cố gắng gom vũ khí, đưa đồng đội vào một nơi an toàn, quyết tâm sống chết với quân thù. Ông kể, lúc này ông chỉ còn khẩu AK, 1 băng đạn, 2 quả mìn loại mỏ vịt cùng 1 khẩu AK nguyên băng đạn của đồng đội. Ông xác định mình sẽ khó mà vượt qua nên định bụng để bọn tàn quân tiến sát, sẽ giật chốt quả mìn diệt giặc.
“Bọn tàn quân tràn lên theo nhóm nhỏ chừng 7-9 tên và xả đạn lung tung. Tôi đặt đồng đội nằm im ở một vị trí an toàn rồi xả đạn trung liên, trúng đạn chúng chết một số, số còn lại bỏ chạy tán loạn khỏi trận địa, một số đầu hàng... Tôi dìu đồng đội về đơn vị trong đêm khuya một ngày tháng 3-1978” - ông Xuân kể lại.
Ông Xuân cho rằng, trong trận chiến Amleng, ông còn may mắn sống sót để trở về nên phải nỗ lực sống tốt, sống xứng đáng thay cho những người đồng đội đã nằm lại chiến trường. Với những thành tích diệt và bắt sống giặc, ông đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân vào tháng 3-1981.
Hoàn thành nhiệm vụ giúp nước bạn, ông và những đồng đội của Sư đoàn 7 trở về nước công tác tại Phòng Chính trị sư đoàn. Đến năm 1985, ông được đưa sang Liên Xô học tập và trở về nước tiếp tục học tại Trường hữu nghị Việt Xô, rồi trở lại đơn vị công tác. Đến năm 1989, do ảnh hưởng của vết thương và cuộc sống khó khăn, ông xin phục viên, trở về sinh sống tại xã Bàu Cạn cho đến nay.
* Chiến thắng đói nghèo
Trở về cuộc sống đời thường, ông Xuân luôn suy nghĩ giữa lằn ranh sống chết trong chiến tranh ông còn may mắn được sống nên phải tìm cách thoát nghèo, xứng đáng với những đồng đội đã hy sinh. Vợ chồng ông đã nỗ lực để biến hơn 7 sào đất rẫy cỏ mọc hoang dại thành những vườn cây ăn trái, những rẫy mì xanh tốt và chăn nuôi theo mô hình vườn, chuồng kết hợp có kết quả tốt.
Với nỗ lực không mệt mỏi, vợ chồng ông đã vươn lên trở thành gia đình cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi, có nhiều đóng góp cho Hội CCB cơ sở, giúp đỡ người khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội thiện nguyện theo đúng phương châm: anh hùng trong chiến đấu, tỏa sáng chất ngọc trong cuộc sống đời thường.
Khi còn làm ở Hội CCB xã Bàu Cạn, liên tục nhiều năm, ông đã góp sức cùng Hội CCB xã hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, được nhiều khen thưởng của cấp trên. Đặc biệt, ông đã tham gia tích cực như: ủng hộ vật chất, ngày công lao động vào phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới và xóa nghèo tại cơ sở.
Do ảnh hưởng của vết thương trong chiến đấu, hiện ông đã xin nghỉ công tác Hội CCB nhưng vẫn luôn là hội viên CCB tích cực, đảng viên mẫu mực, tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ở cơ sở như: nói chuyện truyền thống cho học sinh các trường học hoặc cho thanh niên trước khi nhập ngũ; tích cực tham gia giúp đỡ người nghèo, người khó khăn; chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, làm giàu cho hội viên CCB trên địa bàn. Bên cạnh đó, gia đình ông còn tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện, góp quỹ vì người nghèo, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; tham gia cùng tổ cộng đồng phòng, chống Covid-19 trên địa bàn…
Chủ tịch Hội CCB xã Bàu Cạn Phạm Minh Đức cho hay: “Cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đây luôn yêu quý, kính trọng Anh hùng LLVT nhân dân Lương Văn Xuân bởi phong cách sống rất giản dị, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh, đúng chất ngọc của người anh hùng luôn tỏa sáng giữa đời thường. Ông Xuân đã được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và vinh dự trở thành tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được Đảng ủy xã và Huyện ủy, Hội CCB huyện tuyên dương”. |
Nguyệt Hà