Báo Đồng Nai điện tử
En

Còn uy tín còn làm

11:11, 21/11/2012

Tuy là cán bộ huyện về hưu, ông Trịnh Xuân Dịu vẫn vui vẻ nhận lời chi bộ và nhân dân trong khu phố giữ nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận KP5, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa). Ông Dịu bày tỏ, miễn chi bộ Đảng, nhân dân trong khu phố còn tín nhiệm và ông vẫn còn khỏe thì không có gì phải câu nệ từ chối.

Tuy là cán bộ huyện về hưu, ông Trịnh Xuân Dịu vẫn vui vẻ nhận lời chi bộ và nhân dân trong khu phố giữ nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận KP5, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa). Ông Dịu bày tỏ, miễn chi bộ Đảng, nhân dân trong khu phố còn tín nhiệm và ông vẫn còn khỏe thì không có gì phải câu nệ từ chối.

Hơn 2 năm đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận KP5, ông Dịu luôn sát cánh cùng Ban điều hành khu phố, chi hội đoàn thể vận động bà con trong khu phố xã hội hóa giao thông, vận động nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới. Ông Dịu cho biết, đến nay khu phố đã bê tông hóa trên 90% tuyến đường, 11 năm liền giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, nội bộ khu phố đoàn kết một lòng, tình làng nghĩa xóm thắt chặt. “Điều này thể hiện rất rõ qua việc vận động người dân chung tiền làm đường, đóng góp cho các phong trào từ thiện xã hội, khuyến học - khuyến tài…”- ông Dịu nói.

Để làm được điều đó, ông Dịu cho hay, tập thể khu phố phải thống nhất trong cách làm và đồng lòng thực hiện mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, cán bộ khu phố phải biết lắng nghe ý kiến và tranh thủ sự đóng góp rất chân thành từ những người lớn tuổi, sinh sống lâu năm trên địa bàn. Ông tâm niệm, do người cao tuổi gắn bó lâu năm với khu phố nên biết được đâu là điểm yếu, tồn tại mà khu phố cần khắc phục. “Chúng tôi cậy nhờ người già nhưng luôn đánh giá cao sự nhiệt huyết, đồng hành của lớp trẻ trong các vấn đề mà khu phố đang bàn, triển khai và định hướng hành động”- ông Dịu bộc bạch.

Cùng với các bạn già Quang, Tấn bên con hẻm tổ 2 vừa được 13 hộ dân trong tổ đóng góp 100 triệu đồng để bê tông hóa và lắp hệ thống đèn chiếu sáng rất đẹp, ông Dịu tâm sự chân thành: “Tuy đã hưu trí hơn 4 năm, nhưng tôi vẫn còn sức khỏe và điều kiện tham gia công tác xã hội. Chính vì vậy, tôi nguyện góp sức vì khu phố cho đến khi chi bộ, bà con không còn tín nhiệm, khu phố có người  nhiệt huyết thay thế”.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều