Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đi hái điều thuê, một gia đình bị hành hung dã man

10:04, 20/04/2009

Ngày 13-4, anh Trần Anh Tuấn, ngụ tại phường Long Bình (TP. Biên Hòa) đã bị một nhóm người dùng rựa chém 4 nhát vào bắp tay phải gây thương tích nặng. Mẹ anh Tuấn cũng bị đánh vào đầu và em trai anh Tuấn là Trần Anh Minh Quân cũng bị chém vào tay. Những nạn nhân này chỉ là những người dân đi hái điều thuê...

Ngày 13-4, anh Trần Anh Tuấn, ngụ tại phường Long Bình (TP. Biên Hòa) đã bị một nhóm người dùng rựa chém 4 nhát vào bắp tay phải gây thương tích nặng. Mẹ anh Tuấn cũng bị đánh vào đầu và em trai anh Tuấn là Trần Anh Minh Quân cũng bị chém vào tay. Những nạn nhân này chỉ là những người dân đi hái điều thuê...

 

Trần Anh Tuấn đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Lê Ngọc Phụng là người thuê hái điều kể lại, sáng ngày 13-4, bà Nguyễn Thị Tuyết, cùng con dâu là Thạch Thị Tuyết Đào và con trai là Trần Anh Minh Quân được ông Phụng thuê đi hái điều. Rẫy điều mà những người này đến hái nằm trong khu vực phường Long Bình. Những năm trước, họ vẫn được ông Phụng thuê thu hoạch, nhưng lần này, khi vào rẫy điều, mẹ con bà Tuyết gặp Phan Văn Tuấn ngăn chặn không cho hái điều. Trong lúc hai bên tranh cãi nhau, thì Tuấn giật cây móc điều trên tay chị Đào bẻ một đoạn làm cây đánh Quân và bà Hiếu. Hoảng sợ, ba mẹ con bà Tuyết chạy về chòi rẫy của ông Phụng. Sau đó, Tuấn gọi thêm hai người là Phan Văn Nhị và một người tên Dũng đến chòi ông Phụng tìm kiếm Quân. Nghe báo tin mẹ và em trai bị đánh, anh Trần Anh Tuấn chạy đến chòi rẫy của ông Phụng thì gặp người tên Dũng bỏ chạy. Tuấn đuổi theo dùng cây đánh trúng Dũng. Gặp chúng tôi, với cánh tay đang được nối lại phần cơ do bị chém đứt, anh Trần Anh Tuấn kể lại: "Trong lúc tôi giữ Dũng lại hỏi vì sao đánh mẹ và em tôi thì ông Phan Văn Nhị xông đến ôm tôi lại, còn Phan Văn Tuấn dùng rựa chém em trai tôi vào tay. Tôi vùng ra khỏi ông Nhị, lao vào cứu em trai thì bị Trần Anh Tuấn chém bốn nhát vào bắp tay. May mắn là tôi còn kịp chạy thoát". Sau đó, ba mẹ con bà Tuyết được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân bị hành hung, theo anh Tuấn cho biết: "Rẫy điều này năm trước gia đình tôi vẫn được ông Phụng thuê vào hái. Nhưng lần này, thì nhóm người trên tuyên bố đất của họ và không cho mẹ tôi vào hái điều".

 

Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được biết khu đất xảy ra sự cố trên thuộc khu vực đất quốc phòng. Từ nhiều năm qua có một số hộ dân vào đây khai phá đất trồng điều, tràm. Năm 2004, Bộ Quốc phòng quyết định di chuyển 3 nhà máy quốc phòng từ TP.Hồ Chí Minh về đây (gọi là dự án 45). Khi dự án 45 nhận 83,5 hécta đất thì trên đất có 15 hộ dân đang chiếm dụng đất đào ao, trồng điều, mì, bạch đàn... Theo Ban quản lý dự án 45, để di dời các hộ dân ra khỏi khu vực thu hồi đất, Bộ Quốc phòng đã cùng với các ngành chức năng của tỉnh và TP.Biên Hòa triển khai phương án hỗ trợ di dời cho người dân. Đến nay đã có 11 hộ dân đến nhận tiền hỗ trợ, còn 4 hộ dân chưa nhận tiền, trong đó có vợ chồng bà Hoàng Thị Thanh, ông Lê Ngọc Phụng. Bà Thanh cho biết: "Giá hỗ trợ không thỏa đáng, nên gia đình chúng tôi đang khiếu nại. Gọi là dự án quốc phòng, nhưng chúng tôi thấy một nhóm người đang vào đây đào ao, bơm hút cát và thường xuyên đe dọa gia đình tôi". Ngày 13-4, buổi sáng anh Tuấn bị chém trọng thương, thì buổi tối một nhóm người đến vây gia đình bà Thanh. Chỉ đến khi Công an phường Long Bình vào thì tình hình mới yên lắng trở lại. Bà Thanh cho biết: "Mấy ngày nay, kẻ chém anh Tuấn vẫn nhởn nhơ hái điều trong rẫy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều lần chúng tôi kêu cứu đến công an vì bị đe dọa thì luôn nhận được câu trả lời đây là khu vực đất quốc phòng. Chúng tôi nghĩ, pháp luật không ngoại lệ cho riêng ai".

Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều