Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 3, 15/04/2025, 01:20 En

Bé gái 13 tuổi bị 2 bệnh ung thư

10:11, 09/11/2014

Những ngày này, em Võ Trần Hồng Thắm, học sinh lớp 7/2 Trường THCS Trịnh Hoài Đức, xã An Viễn (huyện Trảng Bom) đang chống chọi với bệnh ung thư máu và ung thư buồng trứng hành hạ từng ngày…

Những ngày này, em Võ Trần Hồng Thắm, học sinh lớp 7/2 Trường THCS Trịnh Hoài Đức, xã An Viễn (huyện Trảng Bom) đang chống chọi với bệnh ung thư máu và ung thư buồng trứng hành hạ từng ngày…

Em Võ Trần Hồng Thắm đang được mẹ chăm sóc tại nhà.
Em Võ Trần Hồng Thắm đang được mẹ chăm sóc tại nhà.

Nói về tình cảnh của con mình, ông Võ Phương Lam, cha của Thắm cho biết cách đây gần một tháng sức khỏe Thắm bình thường, không có biểu hiện gì nên em vẫn đi học và phụ giúp gia đình làm việc nhà.

Cho đến một hôm, Thắm có triệu chứng đau bụng nên gia đình mua thuốc về cho em uống nhưng những cơn đau sau đó vẫn tiếp diễn, buộc lòng cha mẹ phải đưa em đến Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bom. Sau khi tiến hành chụp phim, bác sĩ phát hiện Thắm có khối u ở buồng trứng bên phải rất lớn, buộc phải chuyển hồ sơ bệnh án của em lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai để phẫu thuật. Trớ trêu thay, tại đây bác sĩ một lần nữa thông báo em bị ung thư máu và cho biết khối u buồng trứng đang biến chứng có thể sẽ di căn qua buồng trứng bên trái. Nghe thông tin này, cha mẹ Thắm dường như muốn ngã quỵ.

Lâu nay, là chị lớn trong nhà nên Thắm đã thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nghèo khi thu nhập từ cha làm công nhân, mẹ làm thuê, vì thế em rất chăm chỉ học hành. Thế nhưng, đến nay ước mơ được cùng bạn bè tung tăng đến trường đang dần xa vời với cô bé tuổi 13. Sau khi khối u được cắt bỏ, gia đình quyết định chuyển em lên Bệnh viện ung bướu TP.Hồ Chí Minh để tiến hành xạ trị. Gần đây cơ thể Thắm sụt giảm nhanh chóng. Kết thúc đợt xạ trị lần đầu, gia đình xin cho em về nhà chăm sóc vì không còn khả năng đóng viện phí, trong khi Thắm không có bảo hiểm y tế. 

Giờ đây, ngôi nhà của Thắm như nặng nề hơn khi em nằm một chỗ để cha mẹ và đứa em chăm sóc. Nhìn con gái còn nhỏ mà đã mắc bệnh nan y, cha mẹ Thắm quặn đau khi không thể lo cho con mình tốt hơn. “Từ ngày cháu bị bệnh, vợ chồng tôi phải nghỉ việc để nuôi con nằm bệnh viện. Số tiền bạc ít ỏi mà chúng tôi dành dụm bấy lâu đều lo thuốc men cho con, giờ đã hết sạch...”. Nói đến đây, ông Lam nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước, nước mắt lăn dài.

Qua bài viết này, chúng tôi rất mong bạn đọc gần xa chia sẻ hoàn cảnh của gia đình em Thắm. Mọi giúp đỡ, đóng góp xin gửi về theo địa chỉ: Võ Phương Lam, ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom. Số điện thoại: 01682.308839.

Thu Bồn

 

 

Tin xem nhiều