Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

‘Phép màu nhân ái’ đến với một gia đình ở Phú Nghĩa

Thu Hiền
19:59, 04/10/2026

(ĐN) - Ngày 4-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai kết nối các nhà hảo tâm, mang phép màu đến với gia đình chị Đặng Thị Nhung (thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa), người phụ nữ đơn thân, có một đứa con bị bại não cần chăm sóc từng chút và một đứa con thơ đang bước vào tuổi đến trường.

Đại diện lãnh đạo xã Phú Nghĩa và Ban điều hành thôn Tân Lập trao hỗ trợ cho 3 mẹ con chị Đặng Thị Nhung. Ảnh: Thu Hiền
Đại diện lãnh đạo xã Phú Nghĩa và Ban điều hành thôn Tân Lập trao hỗ trợ cho 3 mẹ con chị Đặng Thị Nhung. Ảnh: Thu Hiền

Cuộc đời chị Nhung dường như đã gom trọn những giông bão nghiệt ngã. Năm 2012, cháu Lê Hoàng Hào chào đời chưa đầy 1 tháng tuổi đã mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh. Suốt ngần ấy năm, tuổi thơ của con gắn liền với những ca phẫu thuật tim, mắt và những đợt điều trị dài ngày. Bao nhiêu vốn liếng kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Gánh nặng kinh tế và áp lực bệnh tật khiến cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, người chồng đưa đứa con lớn bỏ đi, từ đó biệt vô âm tín. Còn chị Nhung đưa đứa con bệnh tật về nương nhờ nhà ngoại.

Năm 2020, chị tìm được chốn nương tựa mới và sinh thêm cháu Nguyễn Gia Phát. Nhưng khi con vừa tròn 1 tuổi, cũng là lúc người đàn ông ấy dứt áo ra đi. Ngay sau đó, mẹ ruột của chị qua đời vì ung thư phổi, cha già yếu, anh chị em ai nấy cũng nghèo khó, chẳng thể đỡ đần. Chị Nhung trơ trọi một mình giữa dòng đời, có những ngày cùng cực, chị buộc lòng phải để đứa con bệnh tật nằm một mình ở nhà để đi làm thuê lấy tiền mua thuốc, sữa, bỉm cho con.

 
 
Người mẹ đơn thân Đặng Thị Nhung nhận được sự chung tay sẻ chia từ cộng đồng. Ảnh: Thu Hiền

Ngay khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình và chính quyền xã Phú Nghĩa, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh hoàn cảnh và kết nối với các nhà hảo tâm gần xa. Tổng số tiền vận động hơn 72 triệu đồng, hội đã thống nhất phân bổ nguồn kinh phí một cách thiết thực và hiệu quả cho gia đình chị Nhung như sau: trên 9 triệu đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt thiết yếu (4 tháng); 5 triệu đồng chi phí cho cháu Hào đi khám tổng quát, chăm sóc sức khỏe; 28 triệu đồng hỗ trợ sinh kế dài lâu với mô hình nuôi 1 cặp bò và gà đẻ trứng; 30 triệu gửi tiết kiệm đảm bảo chi phí khám chữa bệnh cho cháu Hào và tương lai đến trường của cháu Phát.

Xúc động khi cầm trên tay món quà ân tình, chị Nhung nghẹn ngào bày tỏ: "Ngay trong bước đường cùng, tấm lòng sẻ chia, sự chung tay của cộng đồng và các nhà hảo tâm lúc này chính là chiếc phao cứu sinh quý giá nhất giúp gia đình tôi vượt qua nghịch cảnh. Tôi mang ơn vô cùng và sẽ cố gắng hơn nữa để chăm lo các con, phát huy hiệu quả nguồn sinh kế để từng bước vươn lên thoát nghèo...".

Ngoài số tiền hơn 72 triệu đồng, các nhà hảo tâm còn gửi trao nhiều nhu yếu phẩm thiết thực cho mẹ con chị Nhung. Ảnh: Thu Hiền
Ngoài số tiền hơn 72 triệu đồng, các nhà hảo tâm còn gửi trao nhiều nhu yếu phẩm thiết thực cho mẹ con chị Nhung. Ảnh: Thu Hiền

Buổi trao hỗ trợ khép lại bằng niềm tin mãnh liệt rằng: Dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, tình người vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm mọi nghịch cảnh. Bởi ở đó, yêu thương và sẻ chia luôn đủ sức mạnh kỳ diệu để hồi sinh những mảnh đời chông chênh, thắp lên hy vọng để họ vững bước viết tiếp những câu chuyện cổ tích giữa đời thực.

Thu Hiền

Tin xem nhiều