Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Còn sức còn thực hiện ước mơ trồng người

09:11, 10/11/2008

Người phụ nữ ấy là cô giáo Nguyễn Thị Thu Nhài, Hiệu trưởng Trường mầm non dân lập Ngọc Hùng, TP.Biên Hòa.

Người phụ nữ ấy là cô giáo Nguyễn Thị Thu Nhài, Hiệu trưởng Trường mầm non dân lập Ngọc Hùng, TP.Biên Hòa.

 

Theo lời giới thiệu của một người bạn, tôi về phường Long Bình Tân thăm gia đình cô. Ở tuổi ngoài 60, nhưng trông cô rất hoạt bát. Tiếp chúng tôi trong phòng khách ấm cúng, cô kể: năm 1983, khi ấy cô đang là Hiệu trưởng Trường mầm non Nhà máy Z125 (Tổng cục Kỹ thuật) thì chồng cô chuyển vào công tác tại Nhà máy cơ khí Đồng Nai. Cô khăn gói theo chồng, tiếp tục sự nghiệp trồng người trên quê hương mới. Vào Đồng Nai, cô được giao cho làm Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng. Trên cương vị mới, trước những khó khăn của trường, bằng kinh nghiệm trong những năm tháng sống nơi quân ngũ đã giúp cô nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố nền nếp dạy và học của nhà trường. Với những nỗ lực, cố gắng của cô và đội ngũ giáo viên, Trường mầm non Hoa Hồng đã vươn lên trở thành một trường điểm của Biên Hòa về chất lượng nuôi, dạy trẻ. Bản thân cô đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của ngành giáo dục và được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

 

"Vì sao ở cái tuổi "xế chiều" cô không nghỉ ngơi cho thanh thản mà lại mở trường dạy học?" - tôi hỏi. Niềm vui ánh lên trong đôi mắt, cô nói: "Cũng có nhiều bạn bè, anh em hỏi tôi như vậy. Đúng là bỏ ra gần hai tỷ đồng xây dựng Trường mầm non dân lập Ngọc Hùng, nếu vì mục đích kinh doanh thì có lẽ gần 30 năm nữa tôi vẫn chưa thu hồi được vốn. Tôi xây dựng trường học cho các cháu là để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu". Trong chiến tranh, chứng kiến cảnh các em thơ vô tội bị bom đạn Mỹ ngụy sát hại, cô đã quyết tâm đi học để trở thành cô giáo với ước mơ "truyền lửa" cho thế hệ tương lai. Và từ cô dân quân xã, cô đã trở thành cô giáo, rồi hiệu trưởng các trường mầm non...

 

Cuối năm 2000, Trường mầm non dân lập Ngọc Hùng được khánh thành, đưa vào hoạt động tại khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Trường được xây dựng trong khuôn viên rộng gần 1.000m2 với 3 tầng lầu, 8 phòng học khang trang, đầy đủ tiện nghi theo quy định của ngành giáo dục. Đội ngũ giáo viên được đào tạo cơ bản, lại có tâm huyết nên chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao. Tám năm qua, nhà trường đã nuôi, dạy cho hơn 3.000 lượt trẻ từ 2 đến 5 tuổi trên địa bàn. Các trường tiểu học khi tiếp nhận đầu vào là các em được nuôi, dạy ở Trường mầm non dân lập Ngọc Hùng đều yên tâm khi các em rất ngoan, có kỷ luật, biết tự lập.

Nhìn các em nhỏ quây quần bên cô như những người thân yêu nhất trong gia đình, chúng tôi hiểu tình cảm của cô đối với các em như thế nào...

 

Phạm Văn Hồng

 

Tin xem nhiều