Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một gia đình kiệt quệ vì con bị tai nạn giao thông

09:06, 03/06/2009

Trên đường đạp xe về nhà, cháu Trần Đình Xuân Anh, một học sinh lớp 8 bị tai nạn giao thông gây thương tật nặng. Theo các bác sĩ, em có thể sống đời sống thực vật suốt đời.

Trên đường đạp xe về nhà, cháu Trần Đình Xuân Anh, một học sinh lớp 8 bị tai nạn giao thông gây thương tật nặng. Theo các bác sĩ, em có thể sống đời sống thực vật suốt đời.

 

Hơn 7 tháng, kể từ ngày xảy ra tai nạn giao thông, chúng tôi đến nhà anh Trần Đình Dũng và chị Nguyễn Thị Xuân Thanh (ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) - cha mẹ của cháu Anh. Chị Thanh, mẹ cháu với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Nó là đứa trẻ hiền lành, lanh lợi nhưng bây giờ... đến một tiếng gọi mẹ, cha nó cũng không biết".

 

Từ ngày Xuân Anh bị tai nạn, anh Dũng phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con.

Chiều 17-10-2008, cháu Trần Đình Xuân Anh (học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền, huyện Trảng Bom) đi xe đạp đến dự sinh nhật bạn. Trên đường về, khi cháu băng qua đường thì xảy ra tai nạn. Theo kết quả điều tra của Công an huyện Trảng Bom thì, khoảng 18 giờ ngày 17-10-2008, Lý Phương Minh (SN 1989), Đinh Chí Công (SN: 1993), Nguyễn Quốc Đạt (SN 1986) cùng ngụ tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất rủ nhau đi nhậu tại ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2. Đến khoảng 19 giờ thì Minh và Công rủ nhau đi cướp giật tài sản. Để có phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, Minh nói với Đạt cho mượn xe để đi về nhà tắm rồi sẽ quay trở lại. Sau đó, Minh chở Công lưu thông trên quốc lộ 20 hướng về ngã ba Dầu Giây và thực hiện 2 vụ cướp. Khi đến ngã ba Dầu Giây, Minh điều khiển xe chạy về hướng Trảng Bom. Đến Km 1839+500 quốc lộ1A, thuộc ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom (sát lề đường phải) thì xảy ra tai nạn với em Trần Đình Xuân Anh đang điều khiển xe đạp lưu thông chiều ngược lại bất ngờ rẽ trái qua đường đụng vào xe mô tô do Minh điều khiển...

 

Vụ tai nạn oan nghiệt trên khiến cháu Xuân Anh bị chấn thương nặng vùng đầu, dập đỉnh não trái. Theo bản giám định pháp y ngày 12-1-2009 của Trung tâm pháp y tỉnh, cháu Xuân Anh bị mất 81% sức lao động và hiện tại cháu bị liệt cứng tứ chi, trí tuệ sa sút nặng, tiêu tiểu không tự chủ...

 

Được biết, anh Dũng là thợ hồ, còn chị Thanh làm công nhân ở KCN Bàu Xéo nhưng từ khi cháu Xuân Anh lâm nạn, hai vợ chồng phải nghỉ làm để chăm sóc cho cháu. Anh chị buộc lòng phải bán 6 sào rẫy duy nhất của gia đình để có tiền thuốc thang, chạy chữa cho con. Anh Dũng cho hay, để cứu cháu sống đến bây giờ, gia đình anh đã tốn hơn 120 triệu đồng chi phí phẫu thuật, tiền thuốc men, ăn uống, đi lại... Hiện nay, kinh tế của gia đình anh chị đã kiệt quệ.

Ngoài cháu Trần Đình Xuân Anh (bị tai nạn), anh Dũng và chị Thanh còn có 1 người con gái đầu lòng tên là Trần Thị Trâm Anh, đang học năm thứ nhất Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn. Ngồi cạnh đứa con bị tai nạn, chị Thanh quệt nước mắt nói với chúng tôi: "Bây giờ, hai vợ chồng chẳng đi làm được, nên kiếm cái ăn đã khó, có đâu tiền thuốc thang. Tới đây, hổng biết tiền đâu cho con nhỏ chị của nó đi học...".

Thống Nhất

 

 

 

Tin xem nhiều