Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có "ỷ thế" làm dân phòng để đánh người?

09:10, 24/10/2007

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 21- 9- 2007 tại quán café Thủy Sinh, tọa lạc tại tổ 2, khu phố 5, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) có xảy ra một vụ xô xát, giữa anh Đào Công Nông, cư ngụ tại tổ 10, khu phố 5, phường Tam Hiệp và ông Hồ Văn Dũng (dân phòng của phường Tam Hiệp), Hồ Nhật Tân (làm tạp vụ tại Công an phường Tam Hiệp và là bà con với ông Dũng). Vụ ẩu đả khiến anh Nông bị thương tích, giám định pháp y với tỷ lệ thương tật 11%.

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 21- 9- 2007 tại quán café Thủy Sinh, tọa lạc tại tổ 2, khu phố 5, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) có xảy ra một vụ xô xát, giữa anh Đào Công Nông, cư ngụ tại tổ 10, khu phố 5, phường Tam Hiệp và ông Hồ Văn Dũng (dân phòng của phường Tam Hiệp), Hồ Nhật Tân (làm tạp vụ tại Công an phường Tam Hiệp và là bà con với ông Dũng). Vụ ẩu đả khiến anh Nông bị thương tích, giám định pháp y với tỷ lệ thương tật 11%.

Được biết, vào trưa 21-9-2007, sau khi gặp mặt với bạn bè tại quán bà Thanh Thọ ở KP5, phường Tam Hiệp do quá chén nên chị Đào Thị Mỹ Loan (chị gái anh Nông) có hơi choáng váng, anh Nông đến đưa chị Loan về thì bị ông Hồ Văn Dũng can ngăn, hai người dẫn đến xích mích. Ông Dũng đã dùng tay đấm vào mặt anh Nông, nhờ được mọi người đi cùng can ngăn, anh Nông đi về nhà. Tưởng mọi việc như vậy là xong, nào ngờ khi bà Đào Thị Mai, chị ruột của chị Loan, anh Nông biết chuyện, lại không muốn mất lòng anh Dũng, nên chạy đến nhà ông Dũng để xin lỗi, nhưng không được ông Dũng chấp nhận, mà yêu cầu anh Nông phải đến gặp ông Dũng để nói chuyện. Sau đó, bà Mai hẹn ông Dũng đến quán café Thủy Sinh cùng với anh Nông và một số người thân để hòa giải. Trong lúc mọi người đang ngồi uống nước, nói chuyện vui vẻ, thì ông Tân cũng đến quán. Thấy có anh Nông, ông Tân tỏ ra khiêu khích: "Từ ngày mày đâm tao sao mày không nói tiếng nào?". Anh Nông cũng lên tiếng: "Gặp ông để làm gì?". Nghe vậy, ông Tân liền cầm ly nước ném luôn vào đầu anh Nông, khiến anh Nông bị chảy máu đầu, bỏ chạy, liền bị ông Tân và ông Dũng đuổi theo. Hai  bên đang tiếp tục đánh nhau, thì lực lượng cảnh sát giao thông đi ngang qua can thiệp và đưa anh Nông về Công an phường Tam Hiệp để giải quyết. Tại đây, do vết thương của anh Nông ra máu nhiều, Công an phường Tam Hiệp đã đưa anh Nông đi điều trị tại bệnh viện.

Mặc dù việc gây thương tích cho anh Đào Công Nông chỉ là do mâu thuẫn cá nhân với nhau, không phải danh nghĩa dân phòng đi làm nhiệm vụ, nhưng theo Trung tá Nguyễn Gia Luận, Trưởng Công an phường Tam Hiệp, thì công an phường đã đề xuất lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa và đã chuyển hồ sơ lên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Biên Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thanh Nhàn

Tin xem nhiều