
Hiện nay, bà con ở xã Tam An, huyện Long Thành rất bức xúc về việc vẫn còn 18 hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng (để thu hồi đất làm Khu công nghiệp Long Thành) đã bốc thăm nhận đất tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất. Trong khi đó, một số người không thuộc đối tượng được cấp đất tái định cư nhưng vẫn được cấp đất!?
Hiện nay, bà con ở xã Tam An, huyện Long Thành rất bức xúc về việc vẫn còn 18 hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng (để thu hồi đất làm Khu công nghiệp Long Thành) đã bốc thăm nhận đất tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất. Trong khi đó, một số người không thuộc đối tượng được cấp đất tái định cư nhưng vẫn được cấp đất!?
* 18 hộ dân đang chờ đất!
Cuối năm 2005, huyện Long Thành đã tổ chức cho bà con bị giải tỏa trắng ở xã Tam An bốc thăm nhận đất tái định cư (TĐC). Tuy nhiên, trong số này còn 18 hộ dân đã bốc thăm nhưng không được nhận đất. Ông Trần Quang Nhiệp, cán bộ địa chính xã cho biết: "Nguyên nhân là do phần đất để phân lô cấp cho những đối tượng được cấp đất TĐC không thu hồi được. Vì phần đất này thuộc phần quy hoạch mở rộng, chủ đất đồng ý chủ trương quy hoạch nhưng không đồng ý mức giá bồi thường nên chưa thể thu hồi đất được".
Thực tế, những hộ dân bị giải tỏa trắng vẫn đang sống trên đất bị giải tỏa. Tuy nhiên, hầu hết nhà cửa của họ đã bị xuống cấp nhưng không dám sửa chữa. Hầu hết bà con phải chấp nhận sống chung với những căn nhà xuống cấp, dột nát và tạm bợ. Cây trái trong vườn họ cũng không chăm sóc vì nghĩ đất quy hoạch không biết nhà nước lấy khi nào, nên đời sống của những nông dân đang chờ đất gặp không ít khó khăn.
Bà Hồ Thị Sen, ngụ tại ấp 2 than thở: "Tiền đền bù đã lấy từ 3-4 năm nay rồi, vậy mà không thấy mặt mũi mảnh đất của mình đâu! Xã, huyện cứ hứa hoài nhưng không biết chờ đến bao giờ? Giá vật liệu xây dựng bây giờ tăng đến chóng mặt! Sợ đến khi có đất, không biết còn tiền để xây cái nhà đàng hoàng mà ở hay không". Nhìn căn nhà dột nát của bà Sen mới hiểu được nỗi khổ của gia đình bà. Căn nhà gỗ đã mục nát, trống trước hở sau, trên mái nhà phải dùng tấm bạt bằng ny-lông che phủ. Mỗi khi trời mưa, cả gia đình bà phải thường xuyên di chuyển hết chỗ này đến chỗ nọ để tránh dột. Thế nhưng điều đáng nói là trên cùng một xã, một số hộ dân không thuộc đối tượng được cấp đất TĐC vẫn được ưu tiên cấp đất và họ đã được nhận đất để xây nhà cửa ổn định, vì đơn giản những hộ dân này là người nhà của cán bộ xã!
* Được cấp đất vì là người nhà cán bộ xã?
Trường hợp thứ nhất, theo phản ánh của người dân là hộ ông Võ Văn Lem - cha vợ của ông Nhiệp, cán bộ địa chính xã - không có nhà trên đất quy hoạch nhưng vẫn được cấp đất TĐC. Vì thực tế, khu đất quy hoạch là của ông Tùng, con ruột ông Lem. Trên đất chỉ có cất trại gà nhưng trong biên bản kiểm kê thực địa lại ghi có 1 cái nhà, ông Lem ở đậu trên đất ông Tùng. Nhờ vậy mà ông Lem được cấp 1 lô đất TĐC. Hay như hộ của ông Trần Văn Đông, cha ruột của ông Nhiệp, có đất bị quy hoạch ở ấp 3 nhưng ông vẫn còn nhà và hơn 1 sào đất khác cũng ở trong xã, song vẫn được cấp đất TĐC.
Ngoài ra còn có những trường hợp khác được biến hóa từ không thành có rất dễ dàng. Đó là trường hợp của ông Huỳnh Ngọc Phong, cháu vợ của ông Nguyễn Minh Tân, Bí thư Đảng ủy xã. Ông Phong không có đất trong vùng quy hoạch nhưng cũng hiển nhiên được cấp 1 lô đất TĐC. Được biết, nguồn gốc 2004,8m2 đất bị quy hoạch là của ông Tân mua lại của bà Sửu và được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, khi đi kiểm kê hiện trạng đất, cán bộ xã lại "biến hóa" là đất của ông Phong mua lại của bà Sửu năm 1990 để tạo điều kiện cho ông Phong được cấp 1 lô đất TĐC! Bên cạnh đó, trường hợp của ông Huất Văn Xược không có nhà trên đất bị quy hoạch nhưng vẫn ghi có 1 nhà tạm trên đất, có điện kế phụ, giếng khoan... Thật sự, trước đây trên đất này có 1 chòi để sửa xe nhưng đã được tháo dỡ cách đây 10 năm. Theo phản ánh của người dân, ông Xược đã có nhà và đất nơi khác nhưng vẫn được cấp đất TĐC là vô lý!
Ông Nguyễn Minh Tân, hiện là bí thư Đảng ủy xã (nguyên chủ tịch UBND xã Tam An nhiệm kỳ 1999-2004) cho biết: "Đối với những trường hợp này do lúc kê khai không được chuẩn xác. Lúc đó xã không biết gì về bồi thường, tái định cư cả, việc xét cấp đất tái định cư chỉ dựa vào tiêu chí do Hội đồng bồi thường huyện đưa ra nên không được rõ ràng"? Riêng ông Nhiệp, cán bộ địa chính thì vẫn cho rằng: "Việc cấp đất tái định cư cho các hộ trên chưa đảm bảo đúng quy trình nhưng do họ không còn đất, hoàn cảnh khó khăn thật sự nên phía chủ đầu tư là Công ty Sonadezi và các cơ quan chức năng đã thống nhất không thu hồi". Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân nơi đây thì những hộ trên hoàn toàn không khó khăn. Ông Ngô Văn Chánh, ngụ tại ấp 2 phải thốt lên: "Chúng tôi thấy bất công quá! Thử hỏi nếu những người này không phải là người thân, quen của cán bộ xã thì liệu họ có được ưu ái như thế không?Họ cố tình lách luật để người thân được cấp đất tái định cư là đúng hay sai?".
Trước tố cáo của người dân về những bất công trong quá trình cấp đất tái định cư ở xã Tam An, UBND huyện cũng đã kết luận: "Nội dung tố cáo cấp đất tái định cư không đúng cho một số hộ gồm ông Võ Văn Lem, Huỳnh Ngọc Phong, Trần Văn Đông và Huất Văn Xược đã được tổ kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kết luận nội dung tố cáo là đúng. Tuy nhiên, việc xét cấp đất tái định cư cho các hộ là xem xét hoàn cảnh khó khăn được chủ đầu tư đồng ý hỗ trợ, do đó huyện, tỉnh thống nhất giải quyết". Như vậy, các hộ dân trên dù không đủ điều kiện vẫn được cấp đất TĐC; còn những người dân chấp hành chủ trương của Nhà nước vẫn đang chờ đất!? Đây là một nghịch lý mà các cơ quan chức năng cần phải quan tâm giải quyết rốt ráo nhằm mang lại công bằng cho người dân nơi đây.
Đặng Ngọc





![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)








