Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện giáo dục
Mùa hè đáng nhớ...

10:07, 11/07/2008

Hè năm nay, thay cho những chuyến đi nghỉ mát, tắm biển tại Malibu hay Hawaii như mọi năm, các bạn nhỏ trong nhóm gia đình Việt kiều sinh sống tại Washington D.C như Michael Phong, Jimmy Cường - con anh Phú và chị Xuân; Linh Yến, Anh Chi - con anh Đỗ Trọng và chị Ngân Hà; Minh, Nghĩa - con anh Thắng; Khanh, Tú, Giao - con anh Tín... đã cùng cha mẹ thực hiện hành trình tìm về nguồn cội, một chuyến đi không thể thiếu trong cuộc đời của những người Việt xa quê: về Việt Nam.

    Hè năm nay, thay cho những chuyến đi nghỉ mát, tắm biển tại Malibu hay Hawaii như mọi năm, các bạn nhỏ trong nhóm gia đình Việt kiều sinh sống tại Washington D.C như Michael Phong, Jimmy Cường - con anh Phú và chị Xuân; Linh Yến, Anh Chi - con anh Đỗ Trọng và chị Ngân Hà; Minh, Nghĩa - con anh Thắng; Khanh, Tú, Giao - con anh Tín... đã cùng cha mẹ thực hiện hành trình tìm về nguồn cội, một chuyến đi không thể thiếu trong cuộc đời của những người Việt xa quê: về Việt Nam. Và để chuyến trở về thêm ý nghĩa, các bạn nhỏ ấy đã quyết định cùng với cha mẹ gom góp tiền, gây quỹ để giúp đỡ các học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa có thêm phương tiện đến trường, giúp một số hộ gia đình nghèo xây dựng nhà tình thương (chương trình phối hợp với Báo Đồng Nai). Các em đã chọn việc rửa xe - một công việc vừa sức (đa số các em ở độ tuổi từ 10-16), lại có thể làm vào các ngày cuối tuần, không ảnh hưởng đến việc học. Lớn hơn, như Linh Yến (21 tuổi), Anh Chi (18 tuổi), đang là sinh viên của trường y, thì chọn công việc làm thêm ở trường...

 

    Thành quả của những ngày lao động cật lực ấy, những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, công sức ấy được gom góp, chắt chiu dành dụm từng xu một để nhập vào làm số tiền quỹ lên đến 15.500 USD, chờ ngày trở về Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của cha mẹ mà từ trước đến nay các em chỉ được nghe qua những câu chuyện kể, qua những ký ức, hoài niệm thân thương...

 

    Gần 2 tuần ở Việt Nam, nhất là thời gian ở Đồng Nai đã để lại trong các em nhiều dấu ấn khó quyên. Ở nhà anh Nguyễn Văn Rô (xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ), một căn nhà cheo leo trên lưng chừng ngọn đồi, không có cách gì đi đến ngoài việc phải lội bộ, các bạn nhỏ sung sướng khi được nhìn thấy... gà, vịt, dê nuôi thả tự nhiên trên đồi, thích thú rượt đuổi, cho chúng mổ thức ăn trên tay mình. Anh Thắng, cha của Nghĩa (12 tuổi) nhận xét: "Chuyến đi này vậy là lời rồi, vì ở bên đó, Nghĩa chưa bao giờ được nhìn thấy con gà sống, trước giờ chỉ mới thấy gà... đông lạnh trong siêu thị, nói gì đến chuyện được chạy đuổi thú vị như vậy!". Cũng cậu nhóc này, khi tặng xe đạp cho các bạn ở Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, thấy các bạn cùng trang lứa sung sướng nhảy lên xe mới đạp vòng vòng, Nghĩa cũng mượn bạn một chiếc, hào hứng đạp xe chạy theo. Anh Chi, Linh Yến - 2 cô bé xinh đẹp, sau khi "oẳn tù tì" về quyền được lên phát biểu, đã làm các bạn trẻ Đồng Nai phải khâm phục khi nói tiếng Việt rất sõi. Mặc dù cách xa nhau đến nửa vòng trái đất, nhưng các bạn nhỏ đã nhanh chóng kết thân nhau, cho nhau địa chỉ email và lời hứa sẽ giữ liên lạc thường xuyên. 2 anh em Phong, Cường thì quyến luyến như không muốn rời các chú nhóc sinh ba dễ thương ở trại trẻ mồ côi...

Chuyến trở về này, không chỉ các em cảm thấy vui mà cha mẹ các em cũng rất hài lòng vì đã có "câu chuyện giáo dục" cho các con mình về lòng nhân ái, tinh thần tương trợ một cách "trực quan sinh động".

 

Nam

 

Tin xem nhiều