
Cùng với các địa phương khác trong huyện, đến thời điểm này, xã Phước Khánh đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.
Cùng với các địa phương khác trong huyện, đến thời điểm này, xã Phước Khánh đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.
Nét mới trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2011 là "tuyển người nào, chắc người đó" nên thời gian qua, Đảng ủy, UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phước Khánh đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2010, địa phương đã tiến hành rà soát nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi, thông báo thời gian khám tuyển cho thanh niên thuộc diện gọi nhập ngũ. Nhờ vậy, số lượng thanh niên đến khám tuyển đạt 100%.
Năm nay công tác gọi thanh niên lên đường nhập ngũ ở xã Phước Khánh được triển khai và hoàn thành khá sớm. Ban chỉ huy quân sự xã đã làm tốt công tác "3 gặp, 4 biết, 3 bình cử, 4 công khai" và các ban, ngành, đoàn thể cũng đã phối hợp thực hiện khá chặt chẽ. Các cán bộ của xã đã đi đến từng gia đình vận động, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các thanh niên trong độ tuổi, trong đó không chỉ chọn những thanh niên đủ chỉ tiêu, mà còn chọn dư để dự phòng. Trong đợt tuyển quân lần này, chỉ tiêu tuyển quân của xã là 18, nhưng phát lệnh gọi tới 89 thanh niên và kết quả khám sức khỏe đạt trên 50%.
Thanh niên trúng tuyển ở xã Phước Khánh đều là những thanh niên trẻ, khỏe, có đủ trình độ văn hóa. Trong số 18 thanh niên trúng tuyển có 1 đảng viên là Lê Quốc Thái (sinh năm 1992, ngụ ở ấp 2) và 100% thanh niên khác điều là những đoàn viên ưu tú ở địa phương.
Ông Đặng Thành Phương, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, cho biết: "Hiện tâm lý của thanh niên rất ổn định và đang chờ ngày nhập ngũ".
Anh Lâm Hoàn Tú, sinh năm 1990, tâm sự: "Tôi rất vui vì được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thời gian sống và sinh hoạt cùng anh em trong quân ngũ sẽ giúp tôi trưởng thành và chững chạc hơn"; còn Phạm Quốc Nghi, sinh năm 1990, bộc bạch: "Quân ngũ là trường học để rèn luyện cho em trở thành người có ích hơn".
Được biết, trong những năm qua, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, nhiều thanh niên trong xã là thợ và công nhân lành nghề, có việc làm ổn định, mức lương cao, cũng tình nguyện lên đường nhập ngũ làm tròn nhiệm vụ của một người con đối với quê hương, đất nước. Hy vọng với những kết quả ấy, xã Phước khánh sẽ hoàn thành tốt hơn công tác tuyển quân cả những năm tiếp theo.
|
Lê Quốc Thái: Vững tin trước giờ nhập ngũ Lê Quốc Thái là một đảng viên trong số những thanh niên xung phong nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm 2011 ở xã Phước Khánh. Gặp Thái trong những ngày sắp lên đường nhập ngũ, chúng tôi nhận thấy từ trong ánh mắt của Thái ánh lên những niềm tin mãnh liệt. Mặc dù có hoàn cảnh khá đặc biệt: cha, mẹ qua đời trong một cơn bệnh khi Thái mới 11 tuổi, cùng em gái út chưa tròn 10 tuổi và người anh trai đang ở tuổi đôi mươi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên khi học hết lớp 11, Thái đã phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp người anh làm nghề mộc. Lúc nhận được tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2011, Thái rất vui mừng báo tin ngay cho người thân biết. Thái tâm sự: "Tuổi trẻ ai cũng có lý tưởng và luôn quyết tâm đạt đến. Em thấy quân ngũ là trường học rèn dạy cho mình trưởng thành và ở đó em được góp một phần trách nhiệm với đất nước!". Ông Đặng Thành Phương, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Phước Khánh, nhận xét: "Thái là thanh niên tốt, cần cù, chịu khó; luôn tham gia tích cực các phong trào Đoàn, Hội ở địa phương". Nhờ những cố gắng trên, cùng với những đạo đức, phẩm chất sẵn có, mà Lê Quốc Thái đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam được hơn nửa năm nay. Ngay trong lá đơn tình nguyện nhập ngũ, Thái đã viết: "Là thanh niên, tôi luôn nhận thức rõ tinh thần, trách nhiệm của người công dân Việt Dương Tấn Lộc: Mình muốn đóng góp cho đất nước Mùa xuân này, Dương Tấn Lộc vừa tròn 19 tuổi, đang công tác trong lực lượng dân quân xã Vĩnh Thanh. Gia đình Lộc có 5 anh chị em, Lộc là con út. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào ruộng rẫy, còn khá nhiều khó khăn, nhưng Lộc luôn suy nghĩ phải cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước. Người anh trai kế của Lộc là Dương Đình Hào, khi hết nghĩa vụ quân sự cũng đã xin ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Đợt tuyển quân năm nay, Lộc bàn với gia đình và tự viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi được trúng tuyển, Lộc rất mừng. Lộc tâm sự: "Ở địa phương phải là công dân tốt, còn được vào quân ngũ sẽ phấn đấu nhiều hơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là đối với một đảng viên". Toàn xã Vĩnh Thanh có 22 thanh niên nhập ngũ đợt này; có 2 đảng viên, trong đó có đảng viên Dương Tấn Lộc. Thắng - Minh- Hoa Điểm |
Thắng - Minh




![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










