Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người hiến 600m2 đất cho khu phố

07:02, 21/02/2011

Là người sống tại khu phố 5 (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc), ông Phan Hồng Oanh đã có nhiều đóng góp vào các hoạt động từ thiện - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, mới đây gia đình ông đã tự nguyện hiến 600m2 đất để xây dựng trụ sở và nhà văn hóa khu phố...

Là người sống tại khu phố 5 (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc), ông Phan Hồng Oanh đã có nhiều đóng góp vào các hoạt động từ thiện - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, mới đây gia đình ông đã tự nguyện hiến 600m2 đất để xây dựng trụ sở và nhà văn hóa khu phố...

 

Năm 2010, xuất phát từ nhu cầu thực tế và đề nghị của địa phương, sau khi bàn bạc thống nhất trong gia đình, ông Phan Hồng Oanh đã tự nguyện hiến thửa đất 10mx60m để UBND thị trấn Gia Ray và khu phố xây dựng trụ sở, nhà văn hóa khu phố 5. Việc hiến đất của hộ ông Oanh là hoàn toàn tự nguyện. Gia đình ông mong muốn chính quyền địa phương sử dụng đúng mục đích xây dựng công trình để có khu vui chơi, sinh hoạt văn hóa cho nhân dân trong khu phố. Ông Bùi Xuân Dân, Bí thư Chi bộ khu phố 5, cho biết: "Chúng tôi ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của gia đình ông Oanh và sẽ xây dựng trụ sở, nhà văn hóa trong thời gian sớm nhất".

 

Ông Phan Hồng Oanh (trái) nhận giấy khen của UBND huyện Xuân Lộc.

Là một gia đình có truyền thống cách mạng, ông Phan Hồng Oanh luôn giáo dục mọi người trong gia đình sống tốt, sống có ích cho xã hội. Thời gian qua, qua Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gia đình ông đã có nhiều đóng góp ở địa phương. Mỗi khi địa phương phát động phong trào hoạt động hay đóng góp vào các chương trình giúp đỡ người nghèo, vợ chồng ông đều nhiệt tình hưởng ứng. Từ quỹ khuyến học khuyến tài, Hội Chữ thập đỏ, ủng hộ xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa... gia đình ông đều tham gia tích cực. Hàng năm, gia đình ông đóng góp làm từ thiện ở địa phương hàng chục triệu đồng.

 

Thế nhưng khi trao đổi với chúng tôi, ông Oanh cho rằng đó là việc làm bình thường.  "Mình có thì giúp đỡ những người còn nghèo để họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống" - ông nói. Trong 3 năm qua, gia đình ông còn nhận giúp đỡ một hộ nghèo ở khu phố 8 mỗi tháng 30kg gạo. Mới đây nhất, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, gia đình ông đã ủng hộ người nghèo 2 triệu đồng tiền mặt và 10 suất gạo.

 

Với tấm lòng và nghĩa cử sống vì mọi người, gia đình ông Phan Hồng Oanh được chính quyền địa phương ghi nhận, khen ngợi và nhân dân trong khu phố quý mến, trân trọng.

Phan Mai

 

Tin xem nhiều