Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Về quê đón tết

07:02, 01/02/2011

Những ngày cận Tết, ven quốc lộ 1A từ ngã ba Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) đến khu công nghiệp Bầu Xéo (huyện Trảng Bom Bom) lại nhộn nhịp cảnh công nhân đứng đón xe về quê ăn Tết.

Những ngày cận Tết, ven quốc lộ 1A từ ngã ba Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) đến khu công nghiệp Bầu Xéo (huyện Trảng Bom Bom) lại nhộn nhịp cảnh công nhân đứng đón xe về quê ăn Tết.

 

Làm công nhân tại Công ty Fujitsu (KCN Biên Hòa II) đã được gần 3 năm, nhưng năm nào chị Đinh Thị Phương cũng sắp xếp về quê Nam Định để đón Tết. Trong căn nhà trọ ở khu phố 5, phường Trảng Dài, chị Phương giở ra cuốn album nhỏ chứa những tấm ảnh lưu lại không khí đón tết cùng gia đình ở quê. Chị Phương tâm sự: "Cứ gần đến Tết là những người xa quê cứ nôn nao. Thực ra, để được về quê đón Tết là cả vấn đề đối với người lao động".

 

Xe khách chất lượng cao đưa công nhân về quê.

Tết năm nay với anh Phạm Viết Nhất (quê ở Nghệ An), là công nhân Công ty Kenta (KCN Hố Nai) còn được đón một cái Tết hứa hẹn nhiều niềm vui. Anh Nhất mới cưới chị Phạm Thị Hằng (quê Hải Dương) được gần 2 tháng nay. Ngày 22 tháng chạp vừa qua, vợ chồng anh đã lên ga Biên Hòa đón tàu về quê đón Tết. "Vợ chồng tôi dự định về quê đón Tết khoảng nửa tháng. Ngoài đón tết cùng gia đình, tiện thể chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ báo hỷ với họ hàng" - anh Nhất cho biết.

 

Công nhân còn nhiều khó khăn, với thu nhập ít ỏi hàng tháng có được, không phải người nào cũng dành dụm được để có kinh phí về quê đón tết. Anh Vũ Tiến Luận (quê ở Bắc Giang), vào Biên Hòa đã 6 năm nay. Vợ chồng anh đều làm công nhân ở Công ty Changshin (huyện Vĩnh Cửu). 3 năm sau ngày cưới, Tết này vợ chồng và con trai 2 tuổi của anh chị sẽ lên tàu về quê. "Phải dành dụm và cân nhắc kỹ lắm, chúng tôi mới có thể về quê đón tết" - anh Luận tâm sự.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều