
"Phần quà được nhận từ Liên đoàn lao động tỉnh tuy không lớn nhưng đó là nghĩa tình, sự đồng cảm, chia sẻ của các cấp lãnh đạo công đoàn, làm ấm lòng những người xa quê như chúng tôi" - anh Võ Văn Xây, công nhân cứu hộ Công ty du lịch Giang Điền (huyện Trảng Bom) tâm sự.
"Phần quà được nhận từ Liên đoàn lao động tỉnh tuy không lớn nhưng đó là nghĩa tình, sự đồng cảm, chia sẻ của các cấp lãnh đạo công đoàn, làm ấm lòng những người xa quê như chúng tôi" - anh Võ Văn Xây, công nhân cứu hộ Công ty du lịch Giang Điền (huyện Trảng Bom) tâm sự.
* Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn
Anh Xây là một trong số những người lao động trong tỉnh đã được nhận quà trong chương trình văn nghệ, tặng quà Tết cho người lao động tại huyện Trảng Bom, do Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với huyện tổ chức. Anh nói: "Món quà này có ý nghĩa động viên rất lớn. Con còn nhỏ nên tôi để vợ ở nhà trông nom. Mọi chi phí trong gia đình vì vậy hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương của tôi. Ngày thường đã khó, ngày Tết phải trang trải nhiều thứ, với những gia đình công nhân xa quê như chúng tôi càng khó khăn hơn".
Tương tự như anh Xây, chị Nguyễn Thị Liễu, công nhân Công ty Aplus Vina năm nay tiếp tục ăn Tết xa quê. 13 năm vào Đồng Nai làm việc, chị đã quen với việc sống và đón tết xa quê. Nhận được quà từ Liên đoàn lao động tỉnh, chị xúc động: "Số tiền này chị sẽ dành để sắm cho các con quần áo mới. Tết này mẹ con chị chắc chắn sẽ có một cái Tết đầm ấm hơn, vui vẻ hơn...".
Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho công nhân xa quê, bên cạnh những món quà từ phía Liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn Công ty Pousung Vina tổ chức nhiều chương trình lồng ghép cho công nhân và còn tổ chức tặng quà hỗ trợ cho công nhân có gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua. Không kìm xúc động, chị Võ Thị Thúy Phương, quê Quảng Bình tâm sự: "Với phần quà công ty hỗ trợ, mình sẽ chuyển về quê cho mẹ. Tết này cha mẹ và mấy đứa em sẽ có một cái Tết tươm tất hơn...".
* Niềm vui của người ở lại
"Đã lâu lắm rồi mình mới có tâm trạng háo hức và nôn nao khi xem chương trình văn nghệ do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức. Thường đi làm về, lo tắm giặt, ăn uống rồi đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, ngày lại ngày mọi thứ cứ thế qua đi" - chị Mai, công nhân ở ký túc xá Công ty Đông Phương - chia sẻ.
Còn chị Trương Thị Thu Hằng, công nhân Công ty Pousung, cho biết: "Vào các dịp lễ tết, công ty thường tổ chức sân chơi cho công nhân, như: thi nam thanh lịch, nữ duyên dáng, thi nhảy hiện đại... nhằm tạo cơ hội cho công nhân có dịp thể hiện năng khiếu của mình. Qua những hoạt động này giúp chúng tôi có dịp giao lưu học hỏi, thắt chặt quan hệ đồng nghiêp và nhất là vơi đi nỗi buồn nhớ quê trong những ngày xuân...".
Nguyễn Tuyết

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/gieng_nuoc_-_frame_at_0m40s_20260502191216.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Nắng nóng kéo dài, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện do tiêu hóa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-nang-nong_20260503080513.jpg?width=400&height=-&type=resize)









