Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xóa nợ cho người nghèo...

08:10, 29/10/2009

Các gia đình đồng bào dân tộc Châu Mạ ở khu tái định cư ấp 4 của xã Phú An (huyện Tân Phú) khi gặp khó khăn, túng thiếu thường được vợ chồng anh chị Phạm Văn Nhanh - Nguyễn Thị Hằng giúp đỡ.

Các gia đình đồng bào dân tộc Châu Mạ ở khu tái định cư ấp 4 của xã Phú An (huyện Tân Phú) khi gặp khó khăn, túng thiếu thường được vợ chồng anh chị Phạm Văn Nhanh - Nguyễn Thị Hằng giúp đỡ.

 

Ở xã này, có lẽ không ai không biết đến quá trình vươn lên của vợ chồng anh Nhanh. Anh chị quê ở Bến Tre. Năm 1987, khi lấy nhau, hai người khăn gói lên Tân Phú lập nghiệp với bao vất vả, lo toan. Sống dựa vào cây lúa, cây bắp, củ khoai, gia đình anh Nhanh vẫn cứ loay hoay với cái nghèo...

 

Trong những cuốn sổ ghi nợ cũ này, có những cuốn chị Hằng tuy vẫn còn giữ nhưng từ lâu đã xóa nợ cho bà con nghèo.

Rồi từ khi chuyển sang trồng mía bán, anh chị đã có đồng ra đồng vào và cuộc sống bắt đầu thay đổi. Có tiền nhờ bán mía, anh chị mở rộng diện tích đất sản xuất. Từ cây mía, vợ chồng anh Nhanh đầu tư trồng thêm các loại cây khác. Hiện gia đình anh có hơn 20 hécta, trong đó nhiều nhất là cây mía, kế đến là điều, chôm chôm và sầu riêng.

Anh chị còn có một cửa hàng tạp hóa bán các mặt hàng thiết yếu từ gạo, bột ngọt, dầu ăn đến phân bón... Kinh tế cơ bản ổn định, anh chị có điều kiện để giúp đỡ người nghèo gặp khó khăn. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, anh chị thường bán thiếu gạo, bột ngọt, dầu ăn, mì gói... và khi đến mùa, anh chị gọi họ đến làm công cho mình để trừ dần nợ. Đặc biệt, với những hộ còn quá khó khăn, anh chị thường xóa nợ cho họ.

 

Chúng tôi phải nói mãi, chị Hằng mới ngập ngừng đem những quyển sổ ghi nợ ra. Chị khiêm tốn nói: "Chúng tôi chỉ giúp được chút ít cho đồng bào, có đáng gì mà kể". Trong chồng sổ cũ, chúng tôi thấy có những quyển đã ố vàng. Chị Hằng cho hay, dù sổ vẫn còn đây, nhưng thấy bà con còn nghèo, anh chị đã xóa nợ cho bà con lâu rồi. Chị Hằng tâm sự: "Hồi xưa mình còn khổ, được mọi người giúp đỡ, đến bây giờ vẫn chưa thể trả ơn. Vì lẽ đó, việc giúp đỡ lại cho người khác cũng là chuyện đương nhiên, cần phải làm...".

Trọng Nhân

 

 

Tin xem nhiều