Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện văn hóa
Chỉ biết có mình...

09:10, 26/10/2009

Cứ mỗi chiều, khoảng 18 giờ, ở cuối con đường hẻm nằm phía trong khu phố, tiếng nhạc xập xình lại vang lên như đang tra tấn mọi người. Đó là tiếng gào thét của đôi vợ chồng trẻ, anh H. và chị N., vang lên từ dàn karaoke của gia đình họ.

Cứ mỗi chiều, khoảng 18 giờ, ở cuối con đường hẻm nằm phía trong khu phố, tiếng nhạc xập xình lại vang lên như đang tra tấn mọi người. Đó là tiếng gào thét của đôi vợ chồng trẻ, anh H. và chị N., vang lên từ dàn karaoke của gia đình họ.

 

Chuyện diễn ra một cách đều đặn, cứ như đó là thói quen không thể bỏ của họ. Có lẽ đôi vợ chồng trẻ này không để ý đến sự khó chịu của những người sống cùng khu phố. Cách "giải trí" của họ không giống ai: cứ đi làm về là mở máy lên mà gào thét, cửa nhà mở toang hoang, âm thanh inh ỏi khiến những người sống xung quanh không ai có thể chuyện trò một cách bình thường được.

 

Đó chỉ là một trong những chuyện nhỏ, trong số những hành vi mà một số ít gia đình sống trong khu phố này vẫn thường "vô tư" thể hiện với nhau trong quan hệ xóm giềng.

 

Ở một khu phố khác, khi được hỏi thì ai cũng bức xúc về cái cách mà gia đình anh M. và chị T. thường tra tấn bà con ở đây: Người mẹ già của anh M. ở quê lên thành phố trông cháu cho vợ chồng anh đi làm đã được vài tháng nay. Hầu như ngày nào ở gia đình này cũng to tiếng với nhau. Bữa thì mẹ đánh đập con, bữa thì mẹ chồng và con dâu lớn tiếng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Không phải là mẹ chồng không quen lối sống thành phố, mà nguyên nhân là do người con dâu đối xử không phải lẽ với mẹ chồng.

 

Những chuyện này có lẽ đã trở thành chuyện bình thường xảy ra hàng ngày ở một số khu dân cư. Thực ra, đó là những hành vi cần phải chấn chỉnh để xây dựng gia đình văn hóa, ấp - khu phố văn hóa...

Danh Trường

Tin xem nhiều