Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cơ sở
Bà nuôi cháu

09:10, 23/10/2009

Bà Nguyễn Thị Siếu (78 tuổi), ngụ tại tổ 3, ấp xóm Trầu, xã Long An (huyện Long Thành) cho biết: "Bao năm nay bà cháu tôi sống được là nhờ cái nghề nhặt phân bò. Mỗi ngày hai bà cháu nhặt được chừng 10 thúng, mỗi thúng bán được 2 ngàn đồng. Chồng tôi mất sớm để lại cho tôi một người con gái.

Bà Nguyễn Thị Siếu (78 tuổi), ngụ tại tổ 3, ấp xóm Trầu, xã Long An (huyện Long Thành) cho biết: "Bao năm nay bà cháu tôi sống được là nhờ cái nghề nhặt phân bò. Mỗi ngày hai bà cháu nhặt được chừng 10 thúng, mỗi thúng bán được 2 ngàn đồng. Chồng tôi mất  sớm để lại cho tôi một người con gái. Năm 17 tuổi, nó đi làm thuê cho một chủ quán ăn, rồi bụng mang dạ chửa sinh ra thằng Phúc. Do không được người ta nhận cháu nên con gái tôi về nhà sinh nở. Sau đó, nó lấy chồng khác, giao thằng Phúc cho tôi nuôi. Đến nay, thằng Phúc được 22 tuổi là chừng ấy năm tôi làm cái nghề này để kiếm sống và nuôi cháu".

 

Thương con, sợ con nặng gánh "con riêng, con chung" mà đổ vỡ hạnh phúc riêng tư, bà Siếu nén lòng nuôi đứa cháu bệnh tật. Ngày nào cũng vậy, bà Siếu và Phúc lang thang tại những nơi thường chăn thả trâu, bò để mưu sinh.

Cảm thông cho hoàn cảnh của bà Siếu, bà con trong ấp thường xuyên thăm hỏi hoặc giúp bà lon gạo, con cá. Chính quyền thì vận động giúp quà, làm nhà, cho heo nuôi.

 

Chúng tôi hỏi, liệu bà có còn đủ sức mà cưu mang người cháu bị bệnh tật hay giao cháu cho con gái bà nuôi, bà Siếu bảo: "Nếu trả về cho mẹ nó thì thêm khổ cho mấy đứa nhỏ".

 

"Bà Siếu không tiền, nhưng tấm lòng của bà thật vô giá. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà vẫn ra đồng nhặt từng mảnh phân bò khô để bán lấy tiền nuôi đứa cháu bệnh tật" - bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long An tâm sự.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều