Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Blog cuối tuần
Ra trường

09:10, 16/10/2009

Thế là cái ngày mà trong đời sinh viên đều mong ước - ngày để đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ và là ngày để bản thân nhìn lại những chặng đường đã qua - đối với mình cũng đã đến. Khoác lên mình bộ lễ phục cùng tấm bằng cử nhân, tôi nhận ra mình không còn bé bỏng nữa; không còn là cô sinh viên ngơ ngác, rụt rè như ngày đầu bước chân đến giảng đường. Tất cả cảnh vật, thầy cô và bạn bè tại hội trường nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp đều có chung tâm trạng lưu luyến, bâng khuâng khó tả...

Thế là cái ngày mà trong đời sinh viên đều mong ước - ngày để đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ và là ngày để bản thân nhìn lại những chặng đường đã qua - đối với mình cũng đã đến. Khoác lên mình bộ lễ phục cùng tấm bằng cử nhân, tôi nhận ra mình không còn bé bỏng nữa; không còn là cô sinh viên ngơ ngác, rụt rè như ngày đầu bước chân đến giảng đường. Tất cả cảnh vật,  thầy cô và bạn bè tại hội trường nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp đều có chung tâm trạng lưu luyến, bâng khuâng khó tả...

Ngày ra trường (Ảnh: Đặng Công Nghĩa)

Rồi cảm giác vui buồn xen kẽ chợt đến. Vui vì cuối cùng mình cũng hoàn thành mong mỏi của cha mẹ, thầy cô và bạn bè, đồng thời hãnh diện vì bản thân mình đã chinh phục được một đoạn đường nhỏ của hành trình tri thức. Tuy nhiên, đây không phải là đỉnh vinh quang mà chỉ là bước khởi đầu cho những thách thức chờ đón ở phía trước. Và trong không khí tưng bừng ấy, mình lại thấy có một điều gì đó thoáng buồn khi sắp phải rời xa mái trường dấu yêu - nơi bao kỷ niệm vui buồn sống mãi cùng thời sinh viên...

Rồi đây những tân cử nhân của hôm nay sẽ tiếp tục lựa chọn con đường mới cho riêng mình để chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão. Xin giữ lại những khoảnh khoắc vô tư cuối cùng của đời sinh viên, để mai sau chắc hẳn trên đường đời có đôi lúc chúng ta sẽ gặp lại nhau và sẽ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời dấu yêu.

Thầy cô ơi, khép lại những bài giảng nơi giảng đường với hành trang kiến thức đã thu thập sau những năm học để bắt đầu với những bài học mới, bài giảng mới cùng niềm tin và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, chắc chắn chúng em sẽ gặt hái nhiều thành công ở chặng đường phía trước, để luôn xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô. Hành trang vào đời không chỉ là những bài giảng tâm huyết của thầy cô mà còn có những lời khuyên bảo quý báu nhất trong suốt thời gian chúng em gắn bó với giảng đường này. Và dù cho sau này trong chúng em có ai đó may mắn là những người có địa vị trong xã hội, thì khi quay về chúng em vẫn mãi là những cô cậu sinh viên trong vòng tay của thầy cô.

Cuộc sống ơi, hãy rộng mở để chào đón những con người trẻ tuổi - những người với kiến thức sâu rộng cùng sự tự tin và tràn đầy sức trẻ - chắc rằng sẽ vững bước vượt qua mọi khó khăn để trưởng thành trong cuộc sống và góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh hơn...

Hà  Mi

Tin xem nhiều