Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gương mặt đoạt giải thưởng 15-10: Nghị lực và lòng nhân ái

08:10, 14/10/2009

Học hết lớp 6, Nguyễn Đình Bảo Ngọc phải nghỉ ở nhà giúp mẹ. Nhưng chính từ cái nghèo đã tạo cho anh có ý thức vươn lên...

Học hết lớp 6, Nguyễn Đình Bảo Ngọc phải nghỉ ở nhà giúp mẹ. Nhưng chính từ cái nghèo đã tạo cho anh có ý thức vươn lên...

 

* Đi lên từ những chiếc lốp xe

 

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Đình Bảo Ngọc, chủ doanh nghiệp bảo hành, sửa chữa, thay thế lốp xe ô tô Ngọc ở ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc. Anh Ngọc cho biết: "Tôi muốn học tiếp, nhưng nghèo quá, đành ở nhà đi làm thuê cho người quen chuyên làm nghề vỏ lốp xe ô tô. Làm lâu cũng học được cái nghề, kiếm được ít vốn và vay mượn thêm anh em để tự lập lên một cơ sở nhỏ". Sau hơn 10 năm thành lập, từ một cơ sở làm săm lốp xe nhỏ, nhờ biết cách làm ăn và có uy tín, đến nay anh Ngọc đã phát triển được một trung tâm và ba chi nhánh tại Bình Thuận, miền Tây, chuyên bảo hành, sửa chữa, thay thế mâm, săm, lốp ô tô.

 

Xuất phát từ việc các tài xế khi gặp sự cố trên những đoạn đường vắng, phải thuê xe ôm đi tìm các điểm vá, sửa chữa săm, lốp xe, năm 2006, anh Ngọc đã đầu tư mới 3 xe chuyên phục vụ và sửa chữa săm lốp xe lưu động trên quốc lộ 1A, đoạn từ ngã ba Dầu Giây đến giáp ranh tỉnh Ninh Thuận. Cơ sở của anh Ngọc phục vụ 24/24 -  "Làm nghề này không kể cả đêm, nếu đóng cửa để ngủ thì họ cũng bấm còi xe inh ỏi để mình thức giấc phục vụ cho họ" - anh cho biết.

 

Được hỏi, đâu là nguyên nhân để một người thanh niên nghèo như anh lại có thể thành công nhanh với nghề săm, lốp xe ôtô, anh Ngọc đã tâm sự: "Chính cái nghèo đã luôn thôi thúc tôi phải thoát ra khỏi nó".

 

* Người thanh niên có tấm lòng vàng

 

Đi lên bằng đôi bàn tay trắng, chỉ có sự chăm chỉ và cái đầu của con nhà nghèo, đến nay, ở tuổi 32, nhờ sự cần cù, chịu khó, anh đã trở thành giám đốc của một doanh nghiệp. Anh Ngọc tâm sự: "Thành công của tôi có phần đóng góp của mẹ và người bạn đời chung thủy. Niềm vui và hạnh phúc của tôi chính là hai đứa con luôn chăm ngoan, học giỏi, học xa nhà nhưng luôn có tính tự lập".

 

Anh Nguyễn Đình Bảo Ngọc còn được người dân, thanh niên trong xã Xuân Hòa biết đến như một điển hình về ý chí vươn lên làm giàu và biết giúp đỡ mọi người. Từ năm 2003 đến nay, anh Ngọc thường xuyên duy trì, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 thanh niên trong xã, thu nhập thấp nhất là 2,5 triệu đồng/tháng. Nhiều thanh niên được anh Ngọc nuôi, ăn ở, học nghề miễn phí với mức lương trên 1 triệu đồng và cũng nhiều thanh niên đã an tâm gắn bó lâu dài với anh 10 năm nay.

 

Không chỉ dừng lại ở việc tạo công ăn việc làm, đem lại thu nhập cao và ổn định cho anh em công nhân, anh Ngọc còn là một thanh niên đi  đầu trong phong trào xây nhà tình thương cho người nghèo. Từ năm 2005 đến nay, anh đã xây tặng được 3 căn nhà tình thương cho bà con nghèo ở ấp 4, xã Xuân Hòa; vận động các đối tác làm ăn với anh, xây tặng được 2 căn nhà tình thương khác cho bà con địa phương; tặng quỹ khuyến học của xã, mỗi năm hơn 10 triệu đồng để làm học bổng cho con em nghèo học giỏi; hỗ trợ Đoàn Thanh niên kinh phí hoạt động...

 

Đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm nay, anh là đại biểu duy nhất của Đồng Nai, được Trung ương Hội chọn để trao giải thưởng "15-10".

Công Nghĩa

Tin xem nhiều