Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện ở cơ sở
Cho em nhờ một tý!

09:10, 28/10/2009

1 giờ sáng, chị H. hớt hải gọi cửa nhà Trưởng công an ấp 9 (xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú) Hoàng Văn Thanh: "Anh Thanh ơi! Dậy cho em nhờ tý". Ông Thanh cho biết: "Nghe tiếng chó sủa ngoài ngõ, tôi liền giật mình tỉnh giấc và biết chắc là trong ấp có chuyện. Tôi liền ra mở cửa mời chị H. vào nhà nói chuyện".

1 giờ sáng, chị H. hớt hải gọi cửa nhà Trưởng công an ấp 9 (xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú) Hoàng Văn Thanh: "Anh Thanh ơi! Dậy cho em nhờ tý". Ông Thanh cho biết: "Nghe tiếng chó sủa ngoài ngõ, tôi liền giật mình tỉnh giấc và biết chắc là trong ấp có chuyện. Tôi liền ra mở cửa mời chị H. vào nhà nói chuyện".

 

Chị H. kể, anh N. chồng chị, mỗi lần uống rượu say về là hạch sách vợ chuyện tiền bạc. Chị phân trần với chồng là số tiền mà anh đưa hàng tháng đều được dành chi tiêu vào chuyện ăn uống hằng ngày và lo đóng tiền học, thuốc men cho con. Mặc dù chị H. "báo cáo" chi tiết nhưng anh N. vẫn khăng khăng cho rằng chị chi tiêu xài phung phí nên cằn nhằn. Đôi bên lời qua tiếng lại, rồi dẫn đến đánh nhau. Chị H. chỉ vào mặt, vào người mình, nói với Trưởng công an ấp: "Đây là lần thứ tư em bị chồng đánh. Em không còn chịu đựng được nữa, anh giải quyết cho em được ly dị chồng!". Trước tình cảnh ấy, ông Thanh trấn an chị H. hãy bình tỉnh và cùng ông trở về nhà xem sự việc ra sao.

 

"Gặp những trường hợp như vậy, tốt nhất là mình phải đến ngay hiện trường và tìm cách giải quyết. Nếu không giải quyết liền mà đợi đến sáng thì thế nào cũng có đơn vượt cấp" - ông Thanh cho biết. Cũng theo ông Thanh, anh N. đoán biết việc vợ đi mời công an ấp đến giải quyết chuyện lục đục của gia đình nên đã pha sẵn ấm nước trà ngồi đợi. Ông Thanh tới, anh N. trình bày: "Không phải tôi gây sự trước, mà sự việc bắt nguồn từ chuyện vợ chồng bàn bạc, tính toán việc làm ăn. Hễ có liên quan đến tiền là không tránh khỏi lục đục và đánh nhau. Tôi đánh vợ vì bả hay thách thức đòi ly hôn".

 

Ông Thanh cho biết: "Đến nay đã gần năm, vợ chồng anh N. không còn đánh nhau nữa. Tôi rất mừng là hiện tại họ sống rất hạnh phúc và làm ăn khấm khá". Theo ông Thanh, mỗi khi người dân trong ấp có chuyện nhờ giải quyết, ông không lấy danh nghĩa là trưởng công an ấp ra răn đe, hay lập biên bản đề nghị xã phạt hành chính, mà thường ôn hòa bảo họ một điều nhịn chín điều lành. Và ông đã thành công.

 

Ông Nguyễn Văn Huấn, Trưởng công an xã Nam Cát Tiên, nhận xét: "Tuy mới nhận nhiệm vụ Trưởng công an ấp 9 được hơn 2 năm, nhưng đảng viên trẻ Hoàng Văn Thanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được địa phương đánh giá tốt, nhân dân quý mến. Đặt biệt, anh Thanh là người rất tích cực phối hợp với các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, hòa giải ở cơ sở".

Đoàn Phú

Tin xem nhiều