
"Là con nhà nông dân, tôi luôn khao khát được học, mong thoát khỏi cảnh nghèo khó như ba mẹ". Đó là lời tâm sự của Lâm Chính Hùng, cựu sinh viên Trường đại học Lạc Hồng - sinh viên Việt Nam xuất sắc 4 năm liền của Khoa quản trị kinh doanh, Trường đại học quốc tế Đại Nhân (Đài Loan).
"Là con nhà nông dân, tôi luôn khao khát được học, mong thoát khỏi cảnh nghèo khó như ba mẹ". Đó là lời tâm sự của Lâm Chính Hùng, cựu sinh viên Trường đại học Lạc Hồng - sinh viên Việt Nam xuất sắc 4 năm liền của Khoa quản trị kinh doanh, Trường đại học quốc tế Đại Nhân (Đài Loan).
Hùng sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ có tới 6 người con, sống ở ấp 2, xã Bảo Bình, huyện Xuân Lộc. Sau khi học hết lớp 12 (năm 2001), Lâm Chính Hùng thi tiếp lên đại học, nhưng rồi cơ may chưa đến và phần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hùng đành tạm gác chuyện sách vở sang một bên, cầm hồ sơ đạp xe hàng chục cây số lên TP.Hồ Chí Minh xin việc mà không được. Cuối cùng, nhờ lời giới thiệu của người bạn, Hùng được tuyển vào làm công nhân cho Công ty Civic (KCN Amata). Hùng tâm sự: "Hơn 2 năm làm công nhân, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ dừng lại việc học!".
![]() |
|
Lâm Chính Hùng (người cầm cuốc), cùng sinh viên Trường đại học Lạc Hồng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2009 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. |
Ngày đi làm công nhân, đêm đêm Hùng lại cặm cụi ôn thi trong căn phòng trọ. Giữa năm 2003, Hùng thi đậu vào khoa Đông phương Trường đại học Lạc Hồng. Mẹ của Hùng cho biết: "Ngày nó thi đậu vào đại học, ba mẹ lại lo lắng nhiều hơn vui!". Vừa đi học, vừa lo làm thêm để có thêm chi phí ăn học, nhưng Hùng luôn nỗ lực để trở thành một sinh viên xuất sắc của lớp. Học hết năm thứ nhất, Hùng được nhận học bổng, khoản tiền tuy không lớn, nhưng đủ để chàng sinh viên nghèo này trang trải khoản học phí cho năm học thứ 2. Anh còn làm thêm để có thêm chi phí.
Sau khi kết thúc năm học thứ hai, nhờ thành tích xuất sắc của mình, Hùng được Trường đại học quốc tế Đại Nhân (Đài Loan) sang phỏng vấn và được du học với chương trình cử nhân ngành quản trị kinh doanh trong thời gian 4 năm. Hùng tâm sự: "Dù được đài thọ toàn bộ chi phí, nhưng mỗi ngày sau giờ học, mình đều phải đăng ký đi làm thêm 2 - 4 giờ ở một nông trại để kiếm tiền học thêm ngoại ngữ, mua sắm tài liệu phục vụ học tập".
Từ một cậu học trò con nhà nghèo, tưởng đã phải dừng bước trước cổng trường đại học, nhưng nhờ nỗ lực biết vươn lên trong cuộc sống, Lâm Chính Hùng đã gặt hái được những thành công, bước đầu khiến nhiều sinh viên khác phải khâm phục. 4 năm liên tục là sinh viên xuất sắc của Khoa quản trị kinh doanh Trường đại học quốc tế Đại Nhân và thành công lớn hơn cả là Hùng vừa tốt nghiệp loại giỏi. Anh lại được cấp học bổng học chương trình cao học kéo dài 2 năm chuyên ngành quản lý nhà máy. Anh cho biết: "Dù chặng đường chinh phục kiến thức còn dài và không ít thách thức, nhưng mình sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa. Sau khi hoàn thành thạc sĩ, mình cố gắng để được cấp học bổng nghiên cứu sinh, sau này trở về phục vụ nơi đã sinh ra mình..."
Công Nghĩa

![[Video] Trường Điểu Ong: Học chữ, học trưởng thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/11_20261009191336.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cù lao Phố - vùng đất hội tụ những giá trị di sản](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791505822679_8755453643606384377_g323829482279787526_18dc8e71087b65b1a197c28155fe119b_20261009074620.jpg?width=400&height=-&type=resize)








