"Chúng tôi đang dự định ký kết liên tịch với các trường trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh" - ông Dương Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh (CCB) thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) nói như vậy.
"Chúng tôi đang dự định ký kết liên tịch với các trường trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh" - ông Dương Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh (CCB) thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) nói như vậy.
Ông cho biết, từ năm 1996 đến nay, bản thân ông đã có hơn 100 buổi nói chuyện truyền thống với học sinh, đoàn viên thanh niên, quần chúng. Để có được những câu chuyện hấp dẫn, sinh động, phù hợp với người nghe, ông phải bỏ ra rất nhiều thời gian để sưu tầm, nghiên cứu các bộ sách nói về Bác Hồ, các vị tướng lĩnh, đường mòn Hồ Chí Minh, những trận đánh lịch sử... Mỗi ngày, ông dành 1 giờ để đọc, suy ngẫm và sau đó tự kể cho mình nghe, rồi đặt ra những câu hỏi và tự trả lời. Ông tâm sự: "Khi đã có đủ tư liệu, tôi còn phải nghĩ đến phương pháp trình bày câu chuyện trước đám đông sao cho lô-gích, thiết thực, sinh động, gần gũi; đồng thời cách kể phải nhẹ nhàng, đặt ra nhiều tình huống vui, xen lẫn với câu chuyện, để người nghe khỏi nhàm chán và tạo sự thích thú".
Ông Nguyễn Doãn Du, Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Cửu nhận xét: "Với gia đình, CCB Hoàng là người cha, chồng mẫu mực, giỏi giang; với đồng đội, đồng chí và công tác Hội, ông là người chí tình, nhiệt huyết và có trách nhiệm. Riêng với công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, ông là tấm gương để các hội viên khác học tập". Còn CCB Dương Minh Hoàng thì khiêm nhường nói: "Tôi rất muốn tiếp tục công việc của người lính, không phải cầm súng chiến đấu mà là khơi gợi niềm tự hào dân tộc, sự quả cảm gan dạ của người lính thông qua những câu chuyện về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc; những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ đến với tuổi trẻ, học sinh hôm nay".
Chính những câu chuyện lịch sử được ông Hoàng truyền tải bằng phong thái tự nhiên, dung dị, dễ hiểu, dễ nhớ, nên ông luôn là khách mời "đặc biệt" của các trường học. Ông Đào Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Vĩnh An bộc bạch: "Những câu chuyện mà ông Hoàng kể là nằm ngoài sách giáo khoa, là những kỷ niệm riêng tư của từng người lính, chiến công thầm lặng của những công binh, pháo binh, trinh sát trong trận đánh... được hâm nóng lại, giúp cho chúng tôi giảng dạy, giáo dục tốt hơn môn lịch sử, địa lý và lòng tự hào dân tộc cho học sinh tại trường".
Đoàn Phú
![[Video] Trường Điểu Ong: Học chữ, học trưởng thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/11_20261009191336.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cù lao Phố - vùng đất hội tụ những giá trị di sản](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791505822679_8755453643606384377_g323829482279787526_18dc8e71087b65b1a197c28155fe119b_20261009074620.jpg?width=400&height=-&type=resize)









