Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí

09:08, 20/08/2009

Nói về chị Nguyễn Thị Kim Xuân, cán bộ phong trào của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, nhiều đồng nghiệp lấy làm cảm phục bởi nghị lực vượt khó.

Nói về chị Nguyễn Thị Kim Xuân, cán bộ phong trào của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, nhiều đồng nghiệp lấy làm cảm phục bởi nghị lực vượt khó.

 

Gần 20 năm gắn bó với công tác phụ nữ, chị Xuân vẫn thường xuyên đi cơ sở để xây dựng, kiểm tra các phong trào hoạt động hội. Đi nhiều, thấy những gì chưa được, chị thường đề xuất những ý tưởng hay nhằm đổi mới phong trào sinh hoạt hội ở cơ sở, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của chị em về công tác hội. Chị Xuân cho biết: "Là cán bộ phong trào, nếu không sâu sát với đời sống, sinh hoạt của chị em thì không làm được việc. Bởi  phụ nữ bây giờ có nhiều mối quan tâm hơn, có điều kiện giải trí tốt hơn. Vì vậy, nếu phong trào hội không hấp dẫn, không gắn với những quyền lợi thiết thực, sẽ không "giữ chân" được chị em tham gia hội". Nói và làm, suốt gần 20 năm công tác, nhiều sáng kiến do chị đề xuất đã được triển khai ở hội cơ sở và được đánh giá là thực tiễn, khả thi.

 

Không chỉ làm tốt công việc cơ quan, chị còn là một người vợ, người mẹ đảm đang. Chồng chị  không còn khả năng lao động do căn bệnh tâm thần phân liệt. Những lúc trái gió trở trời, nhất là vào mùa nắng nóng, căn bệnh bùng phát khiến anh vật vã. Biết bệnh của chồng là dễ bị kích động, nên chị luôn cố gắng tạo một bầu không khí hòa thuận, đầy tình yêu thương trong gia đình. Vì thế, những người biết chuyện đều nói chị Xuân là người vợ giỏi chịu đựng vì ít ai nghe chị to tiếng với chồng con hay than vãn về những vất vả của mình. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị, cuối năm 2008, Công ty Tín Nghĩa và chị em trong hội đã hỗ trợ xây tặng gia đình chị một căn nhà tình thương. Vậy là, cuối cùng sau gần 20 năm phải ở nhờ dãy nhà sau của cơ quan, gia đình chị đã có được một căn nhà của riêng mình.

Niềm vui, niềm an ủi lớn nhất với chị chính là cô con gái Nguyễn Phạm Phương Thanh - cô học trò trường chuyên Lương Thế Vinh với 12 năm liền là học sinh giỏi. Năm 2007, Thanh đạt huy chương bạc Olympic 30/4 tại Huế; năm 2008 đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh; giải ba học sinh cấp quốc gia; huy chương đồng Olympic 30/4 lần thứ 14 tại TP.Hồ Chí Minh và nhiều bằng khen của Bộ GD-ĐT, bằng khen của UBND tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Thanh "rinh" thêm giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giải ba học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong kỳ thi đại học vừa qua, Phương Thanh đạt 24,5 điểm ở Trường đại  học Y dược TP.Hồ Chí Minh và 22,5 điểm Trường đại học Khoa học tự nhiên. Với chị, khó khăn trong cuộc sống chỉ là những nhọc nhằn đời thường mà ai cũng trải qua, còn thành quả đạt được của con gái mới chính là niềm vui đích thực.

Phương Uyên

Tin xem nhiều