Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải luôn ''chân cứng đá mềm''

07:08, 08/08/2020

Cô Trần Thị Vương Nhi, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) đã gửi lời động viên, tiếp thêm nghị lực cho các em học sinh trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cô Trần Thị Vương Nhi, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) đã gửi lời động viên, tiếp thêm nghị lực cho các em học sinh trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong thông điệp, cô nhắn nhủ: Trưởng thành tuổi 18 là bước khởi đầu của một hành trình “sống” vững vàng hay chỉ là tồn tại phía trước, điều đó tùy thuộc vào bản thân các em.

Cô Trần Thị Vương Nhi, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) trao quà cho học sinh nhân dịp kết thúc năm học 2019-2020
Cô Trần Thị Vương Nhi, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) trao quà cho học sinh nhân dịp kết thúc năm học 2019-2020

Người lấy học vấn, tri thức lập chí luôn phải mở rộng tầm hiểu biết và nâng cao nhân cách. Trên đường đời lập thân và lập nghiệp đừng quá đề cao bản thân, bởi khi ta cho rằng mình hoàn hảo, ta sẽ dễ dàng nổi giận khi ai đó chỉ ra khuyết điểm của mình. Chỉ cần biết có mình, còn người khác thế nào cũng được, đó là điều tồi tệ nhất. Các em hãy luôn khiêm nhường, đầy nhiệt huyết phấn đấu ngay cả những lúc không có ai theo dõi, nhắc nhở, can ngăn hay động viên…

Thầy cô cùng cha mẹ luôn hiểu rằng, các em chính là thế hệ học sinh đã trải qua rất nhiều “thách thức”. Các em đã vượt qua những điều ấy một cách mạnh mẽ như cách ông bà ta nói “chân cứng đá mềm”. Hơn thế, cuộc sống vẫn còn rất nhiều thách thức đang đặt ra mà thầy cô, cha mẹ cũng chưa từng trải qua, chưa có kinh nghiệm để có thể hướng dẫn hay giúp đỡ các em.

Ví dụ như thử thách từ đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra, chúng ta không biết điều gì đang đợi ở phía trước. Chúng ta không thể dự báo được điều gì sẽ xảy ra dù rằng sự tiến bộ của khoa học, công nghệ, trí thông minh nhân tạo AI… đã có thể làm những việc mà con người chưa thể dự báo hay tưởng tượng được. Điều đó đặt ra yêu cầu cho các em phải xác định hệ giá trị sống cho bản thân, luôn sống, học tập và làm việc hết mình bằng tấm lòng yêu thương, thái độ tôn trọng và tinh thần trách nhiệm để không phải hối tiếc.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT này, mỗi em sẽ có một ngã rẽ để thực hiện ước mơ của mình, dù chọn con đường nào thì trước hết, các em phải luôn biết quý trọng bản thân. Thể xác của các em có một phần của cha mẹ, tâm hồn các em có một phần của thầy cô. Cảm xúc của các em có một phần của bạn bè. Vì thế, các em không được và không bao giờ được hủy hoại sức khỏe, thân thể của mình vì bất kỳ lý do gì, lại càng không được đánh đổi danh dự, nhân phẩm lấy những điều nhỏ nhặt, tầm thường. Dù là việc lớn hay chuyện nhỏ đến đâu, thì chúng ta phải luôn đi theo con đường đúng đắn, lương thiện và tử tế. Nếu có vấp ngã các em hãy đứng dậy đi tiếp, không bao giờ bỏ cuộc. Bởi việc gì cũng có cách để giải quyết và ý chí thành công của con người là kết tinh sau bao nhiêu lần trải qua thất bại, khổ đau, cay đắng…

Thành Nam (ghi)

Tin xem nhiều